Top 5 ấn tượng Bán kết Asian Cup 2019: "Trò hề", "vật thể lạ" và những chiếc "ghế" danh tiếng gãy gập

thứ tư 30-1-2019 1:33:00 +07:00 0 bình luận
Ở vòng bán kết Asian Cup 2019, những trò bẩn từ chủ nhà UAE mang đến dư vị vừa lạ mà vừa quen cho người hâm mộ.

1. Những “vật thể lạ” từ khán đài

Phút 37, sau khi Almoez Ali nâng tỷ số lên 2-0 cho Qatar trong trận đấu với UAE, trên các khán đài của sân Mohammed Bin Zayed, các khán giả đồng loạt ném chai nước cùng các vật thể lạ xuống sân, hướng về phía cầu thủ của đội khách.

Chưa dừng lại ở đó, khi Al Heydos sục bóng qua đầu thủ môn Al Sheeb để nâng tỷ số lên 3-0, lại “cơn mưa” vật thể lạ ném xuống, bao gồm cả một chiếc dép mà ống kính truyền hình quay cận cảnh. 

Ở giải đấu lớn nhất châu lục, những hành động của khán giả UAE mang tính phản cảm cao. Điều này khiến công tác tổ chức của nước chủ nhà bị ảnh hưởng đáng kể và rất có thể, họ sẽ nhận kỷ luật từ BTC giải đấu.

2. Chất chơi từ Hoàng tử của UAE

Trước trận bán kết 2, Hoàng tử UAE, Sheikh Nahyan bin Zayed đã mua hết sạch vé trong trận đấu của chủ nhà với Qatar. Ông dùng hết số vé đó để phát miễn phí cho “những người hâm mộ của UAE”.

Các nhân viên đang kiểm soát vé trước khi "phát" cho người hâm mộ UAE.

Sở dĩ Hoàng tử của UAE mua toàn bộ số vé vì ngăn các CĐV Qatar vào sân cổ vũ cho đội nhà. Theo các nhà phân tích về khu vực Trung Đông, Qatar có quan hệ không tốt với các quốc gia vùng vịnh khác nên việc đội bóng của HLV Felix Sanchez thành công khiến người hâm mộ khu vực này cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, đáp lại tấm chân tình của vị tỷ phú này, một bộ phận CĐV đã bán vé lại với mức giá cao gấp hơn 40 lần so với giá vé gốc. Và hơn 40.000 cổ động viên đã cảm thấy thất vọng khi đội bóng của HLV Alberto Zaccheroni thất bại đậm đà với tỷ số 0-4.
 
3. Những trận thua thảm hại

Trước vòng bán kết, người hâm mộ chờ đợi hai trận đấu cân bằng giữa Iran và Nhật Bản cùng Qatar và UAE. Tuy vậy, bất ngờ xảy đến khi kết quả cuối cùng lại cho thấy sự chênh lệch lớn.

Trong hành trình vào đến bán kết, Iran thể hiện phong độ hết sức thuyết phục khi thắng 4 trận và hòa 1. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz ghi tới 12 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào. Đó là cơ sở để họ được đánh giá cao nhất cho khả năng vô địch. Thế nhưng, các học trò của HLV Carlos Queiroz đã nhận thất bại thảm hại tới 3 bàn không gỡ trước Nhật Bản.

Ở trận bán kết còn lại, dẫu có sự ủng hộ từ hàng vạn khán giả nhà song UAE lại thất bại 0-4 trước Qatar. Đội bóng của HLV Alberto Zaccheroni dễ dàng bị vụn vỡ với chính những sai lầm tai hại ở hàng thủ. 

HLV Zaccheroni không thể giúp UAE chinh phục giấc mơ vàng Asian Cup.

4. Lịch sử sắp gọi tên

Ở trận đấu giữa Qatar và UAE, tiền đạo Almoez Ali đã góp công vào chiến thắng của đội nhà với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 8 của cầu thủ người Qatar này. Hiện tại, Almoez Ali đã bỏ xa các “đối thủ” bám đuổi tới 4 bàn.

Và chỉ còn Osako Yuya còn cơ hội nâng cao số bàn thắng song với khoảng cách 4 bàn, thật khó để tiền đạo của Nhật Bản soán ngôi Vua phá lưới của Almoez Ali. Với 8 bàn thắng ghi được, tiền đạo của Qatar đã cân bằng số bàn thắng của huyền thoại Ali Daei.

Chân sút người Iran đang là Vua phá lưới có số bàn thắng nhiều nhất với 8 bàn ở Asian Cup 1996. Nếu ghi thêm 1 bàn nữa trong trận chung kết, Almoez Ali sẽ đi vào lịch sử của giải đấu.

5. Thất bại của nhà cầm quân nổi tiếng

Asian Cup 2019 là cuộc hội tụ của nhiều HLV nổi tiếng trên thế giới như Marcelo Lippi (Trung Quốc), Carlos Queiroz (Iran), Hector Cuper (Uzbekistan), Alberto Zaccheroni (UAE), Sven Goran Eriksson (Philippines).

Càng vào vòng trong, số lượng các HLV nổi tiếng trụ lại càng giảm đi. HLV Eriksson chia tay ngay vòng bảng và cũng không được Liên đoàn bóng đá Philippines gia hạn hợp đồng. Bước sang vòng 1/8, HLV Hector Cuper dừng bước cùng Uzbekistan sau thất bại 0-1 trước Hàn Quốc.

Người rời Asian Cup 2019 sau vòng tứ kết là HLV Marcelo Lippi và ông cũng chia tay ĐT Trung Quốc. Sau trận bán kết 1, HLV Carlos Queiroz cũng xin từ chức với thất bại trước Nhật Bản và chung kết sạch bóng chiến lược gia nổi tiếng sau khi HLV Alberto Zaccheroni không thể giúp UAE đánh bại Qatar.

Trần Văn Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội