Tưởng chừng cuộc tái đấu Indonesia sẽ tạo nên màn so tài hấp dẫn và cân bằng, nhưng những gì diễn ra lại theo kịch bản khó hình dung với đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy cùng các đồng đội để thua cả ba set với tỷ số 20-25, 21-25 và 18-25, qua đó phải bước vào trận tranh hạng 7 tại ASIAD 20.
Việt Nam không thua bởi một Indonesia vượt trội hoàn toàn về lực lượng. Vấn đề nằm ở chính màn trình diễn của đội tuyển. Những lỗi chuyền một xuất hiện liên tục, khả năng phòng ngự thiếu ổn định, thậm chí có những thời điểm các cầu thủ không đảm bảo đúng vị trí trong hệ thống phòng thủ.
Tâm lý nặng nề cũng khiến Việt Nam không thể hiện được khả năng vốn có. Khi đội hình bắt đầu gặp khó, những chuỗi mất điểm liên tiếp xuất hiện và Việt Nam không tìm được phương án đủ hiệu quả để thay đổi cục diện.

Ở chiều ngược lại, Indonesia bước vào trận đấu với nguồn năng lượng hoàn toàn khác. Đội bóng xứ vạn đảo quyết tâm trong từng đường bóng, phòng ngự lăn xả và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Khát khao chiến thắng giúp Indonesia duy trì sự tập trung xuyên suốt ba set đấu.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 7 năm Việt Nam lại thua Indonesia với tỷ số 0-3. Lần gần nhất diễn ra tại ASEAN Grand Prix tháng 9/2019, khi Việt Nam thất bại 19-25, 21-25 và 15-25.
Sau trận thua 2-3 tại SEA V.Cup và giờ là thất bại 0-3 tại ASIAD, Indonesia đã đánh bại Việt Nam hai lần chỉ trong năm 2026.
Đó không còn đơn thuần là một cú sảy chân. Với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò, những gì diễn ra đang trở thành một tín hiệu thực sự đáng lo ngại về phong độ của đội tuyển.
Việt Nam sẽ khép lại ASIAD 20 bằng trận tranh hạng 7 với Kazakhstan, đội vừa để thua Đài Bắc Trung Hoa 2-3 ở vòng phân hạng 5-8.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng