Thật khó tin khi phải sau 7 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới một lần nữa nhận thất bại 0-3 trước Indonesia trong một giải đấu chính thức. Một kết quả không chỉ gây thất vọng, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò.

Lần gần nhất Việt Nam thua trắng Indonesia diễn ra ngày 21/9/2019 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thất bại sau ba set với các tỷ số 19-25, 21-25 và 15-25. Megawati là cái tên nổi bật nhất bên phía Indonesia với 21 điểm.

Bảy năm sau, kịch bản ấy một lần nữa lặp lại. Tại ASIAD 20, Việt Nam tiếp tục không thắng được set nào trước đối thủ xứ vạn đảo khi thất bại 20-25, 21-25 và 18-25. Điều đáng lo không chỉ nằm ở tỷ số. Thanh Thúy cùng các đồng đội mắc nhiều lỗi chuyền một, phòng ngự thiếu ổn định và không thể duy trì sức ép đủ lớn để kéo trận đấu về thế cân bằng.

Đội tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn sau 7 năm
Đội tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn sau 7 năm

Kết quả càng trở nên đáng chú ý khi bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây. Đội tuyển liên tục tham dự các sân chơi châu lục, từng tạo ra nhiều chiến thắng ấn tượng và xây dựng khoảng cách đáng kể với Indonesia.

Trong năm 2026, Indonesia đã hai lần đánh bại Việt Nam. Trước thất bại 0-3 tại ASIAD, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng để đối thủ ngược dòng thắng 3-2 tại chặng 2 SEA V.Cup dù đã dẫn trước hai set.

Một trận thua không thể phủ nhận những thành quả Việt Nam đã tạo dựng trong thời gian qua. Tuy nhiên, hai thất bại trước cùng một đối thủ trong một năm, đặc biệt là trận thua trắng đầu tiên sau 7 năm, rõ ràng không còn có thể xem đơn thuần là một cú sảy chân.

Đó là lúc đội tuyển cần nhìn lại phong độ, chiều sâu lực lượng và khả năng duy trì sức cạnh tranh trước những đối thủ đang tiến bộ rất nhanh trong khu vực.

Thất bại có thể khiến người hâm mộ thất vọng. Nhưng điều quan trọng hơn là cách bóng chuyền nữ Việt Nam đứng dậy, trước khi một khoảng cách từng được tạo ra tiếp tục bị thu hẹp.