Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m Việt Nam giành HCĐ ASIAD 2026 với thành tích 3 phút 14 giây 54, đồng thời phá kỷ lục quốc gia do chính đội tuyển thiết lập tại SEA Games 33.

Tại chung kết diễn ra ở Aichi-Nagoya, bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc cán đích thứ ba, sau Bahrain và Ấn Độ. Thành tích 3 phút 14 giây 54 giúp đội tuyển xô đổ kỷ lục quốc gia 3 phút 15 giây 07 được thiết lập tại SEA Games 33 cuối năm 2025.

Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ ASIAD 20 nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 14 giây 54, đồng thời phá kỷ lục quốc gia (Ảnh: Việt Long)
Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ ASIAD 20 nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 14 giây 54, đồng thời phá kỷ lục quốc gia (Ảnh: Việt Long)

Sau cuộc đua, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ về màn trình diễn của đội tuyển.

- Các bạn cảm thấy thế nào về kết quả thi đấu hôm nay?

Quách Thị Lan: Hôm nay chúng em rất vui khi giành được tấm HCĐ. Chúng em không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho đội. Từ đầu năm đến nay, cô trò và các chị em trong đội đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để có được thành tích này.

Nguyễn Thị Ngọc: Em rất vui với thành tích đạt được hôm nay. Đây là thành quả của sự cố gắng của tất cả mọi người. Đặc biệt, đây cũng là tấm HCĐ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp của em.

Nguyễn Thị Ngọc: Tấm huy chương đồng cũng rất đáng trân trọng khi tranh tài ở đấu trường đỉnh cao như ASIAD (Ảnh: Việt Long)
Nguyễn Thị Ngọc: Tấm huy chương đồng cũng rất đáng trân trọng khi tranh tài ở đấu trường đỉnh cao như ASIAD (Ảnh: Việt Long)

- Có điều gì khiến các bạn cảm thấy tiếc nuối sau cuộc đua?

Quách Thị Lan: Nếu có thêm cơ hội, chúng em nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của các thành viên trong đội.

- Ngọc là người chạy cuối và đã gục xuống sau khi hoàn thành phần thi. Cảm xúc của bạn khi nhận nhiệm vụ này như thế nào?

Nguyễn Thị Ngọc: Khi được giao nhiệm vụ chạy cuối, em cũng cảm thấy có một chút gánh nặng về tâm lý vì đây là tinh thần của cả đội. Nhưng khi nhận gậy từ Phúc, em chỉ biết chạy và cố gắng hết sức mình.

Sau khi hoàn thành phần thi và gục xuống, em cảm thấy mình đã quá mệt. Chúng em vẫn nghĩ nếu nắm bắt tốt hơn những cơ hội trong cuộc đua thì có thể làm được nhiều hơn. Dù vậy, tấm HCĐ vẫn rất đáng trân trọng khi chúng em được tranh tài ở một đấu trường đỉnh cao như ASIAD.

Tấm HCĐ tại Aichi-Nagoya không chỉ ghi nhận nỗ lực của bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc, mà còn đánh dấu một bước tiến về thành tích khi đội tuyển phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 4x400m hỗn hợp.