Khi Tạ Ngọc Tưởng chạy lượt đầu phần thi chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tối nay và trao gậy cho đàn chị Quách Thị Lan, đó là một hình ảnh thật đẹp. Một sự chuyển giao thế hệ nhưng là đi ngược quy luật thời gian.
Lan (1995) hơn Tưởng đúng 10 tuổi. Nhưng khi nhận gậy tiếp sức từ đàn em, những bước chạy của Lan, người đã ở tuổi 31, không hề in dấu ấn khắc nghiệt của thời gian. Sải chân dài, kinh nghiệm và sức mạnh của "chị cả" giúp đội đội hình tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng ở top 2 dẫn đầu khi gậy trao tiếp tới tay Lê Ngọc Phúc.
Ở 400m chạy của mình, Lan đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau 8 năm trở lại đấu trường ASIAD, một lần nữa cô khẳng định tên tuổi cùng đẳng cấp của một chân chạy từng ở top đầu châu lục cự ly 400m.

8 năm trước, ở đỉnh cao sự nghiệp Lan đã tạo dấu mốc lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở ASIAD 2018. Cô dẫn dắt đồng đội tiếp sức 4x400m nữ giành tấm huy chương đồng. Còn ở cự ly sở trường 400m vượt rào, Lan khép lại cuộc đấu với tấm huy chương bạc, chỉ xếp sau VĐV nhập tịch gốc Phi của Bahrain, Kemi Adekoya.
Chỉ vài tháng sau đó khi Adekoya bị phát hiện dương tính với doping, tấm HCV 400m rào nữ ASIAD của VĐV này bị tước. Theo thông lệ, HCV được trao lại cho Quách Thị Lan. Nhưng vì một khúc mắc nào đó, cùng sự chậm trễ khó lý giải, đến giờ tấm HCV ấy vẫn chưa về với Lan. Nhưng tất cả đều đã thừa nhận, ở ASIAD 2018 Lan có cú đúp huy chương, một vàng một đồng.
Xa hơn nữa, ở kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp, tại Incheon 2014, ở tuổi 19 Lan đã sớm bùng nổ với tấm HCB ở đường chạy 400m nữ. Nếu có điều gì tiếc nuối và ám ảnh cô gái trẻ Quách Thị Lan khi đó - và cho tới cả sau này - đấy chính là việc VĐV vô địch... lại chính là Adekoya.

Nhưng tối nay Quách Thị Lan không chỉ chạy vì thương hiệu quá khứ, mà cho chính những đồng đội đàn em hiện tại đều sinh từ năm 2002 đổ về sau.
Tạ Ngọc Tưởng đã vượt qua chính anh trai của Lan, Quách Công Lịch, để trở thành kỷ lục gia mới cự ly 400m nam điền kinh Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc là người kế thừa sáng giá nhất vị trí của Lan - và đàn chị Nguyễn Thị Huyền - ở cự ly 400m nữ. Còn Lê Ngọc Phúc được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn nữa về đẳng cấp. Những gương mặt trẻ này đều chưa một lần được nếm trải cảm giác đứng bục nhận huy chương ở đấu trường đỉnh cao ASIAD.
12 năm trước khi Lan lên bục nhận tấm HCB 400m nữ, Tưởng vẫn còn là cậu nhóc 7 tuổi và Ngọc là cô bé 12 tuổi. Nhưng giờ "thế hệ 400m mới" của điền kinh Việt Nam có thể tự hào đứng chung bục nhận huy chương ASIAD với đàn chị lẫy lừng, điều sẽ khích lệ và mang đến sự tự tin hơn nữa để họ bước tiếp trên hành trình dài phía trước.

Tất nhiên, người hài lòng hơn tất cả vẫn sẽ là Quách Thị Lan.
Cô trở lại từ sự cố ở SEA Games 31 trước nhiều ánh mắt hoài nghi về phong độ, tâm lý, tuổi tác, và chiến đấu bền bỉ gần 3 năm qua. Tưởng như Lan đã chia tay đội tuyển quốc gia sau khi giành HCV 400m rào nữ cá nhân ở SEA Games 33 cuối năm ngoái, nhưng tháng 6 vừa qua cô vẫn ở đó dẫn dắt những đàn em như Hằng - Ngọc - Hạnh vô địch tiếp sức 4x400m nữ châu Á, và giờ một lần nữa lại đứng trên bục huy chương tại đấu trường đỉnh cao châu lục.
12 năm 4 tấm huy chương đủ màu sắc qua 3 kỳ ASIAD, đây chắc chắn sẽ là hành trình cuối cùng của Lan ở Á vận hội.
Nhưng khi cô còn được đăng ký nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ tới đây, đừng quên tận hưởng nốt những bước chạy cuối cùng của Lan - một biểu tượng hiếm hoi của điền kinh Việt Nam ở đẳng cấp hàng đầu ASIAD.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng