Tấm HCV ASIAD 20 của cầu mây đôi nữ Việt Nam càng trở nên đặc biệt với Nguyễn Thị Khánh Ly. Chỉ một ngày trước trận chung kết, nữ VĐV trải qua cảm giác thất vọng khi thi đấu không tốt và bị thay ra ở bán kết.
Dù vậy, Khánh Ly đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại sân đấu ở trận tranh HCV và cùng Thu Trang đánh bại Philippines. Với cô, tấm HCV không chỉ là thành quả của sự chuẩn bị và nỗ lực, mà còn là câu chuyện về việc vượt qua chính mình sau một khoảnh khắc khó khăn.

Khánh Ly có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và vị trí thi đấu của mình trong đội tuyển?
Khánh Ly: Tôi là Nguyễn Thị Khánh Ly, hiện tập luyện và thi đấu cho Đội tuyển Cầu mây Quốc gia. Sở trường của tôi là vị trí tấn công, cụ thể là đá tấn công bên cánh phải.
Ở vị trí tấn công bên phải, một VĐV cần những tố chất và kỹ năng gì?
VĐV Khánh Ly: Theo tôi, trước hết VĐV phải có kỹ thuật cá nhân tốt và nền tảng thể lực thật sung mãn. Vị trí tấn công đòi hỏi phải di chuyển nhiều, xử lý tình huống nhanh và luôn duy trì sự tập trung trong từng pha cầu.
Nội dung đá đôi có điểm gì khác biệt và khó khăn hơn so với các nội dung 3 người hay 4 người?
Khánh Ly: Khác biệt lớn nhất là nội dung đá đôi chỉ có hai người trên sân, trong khi ở nội dung 3 hoặc 4 người, chúng tôi có thêm đồng đội để bọc lót và hỗ trợ nhau.
Vì chỉ có hai người nên chúng tôi phải tập trung cao độ để bao quát toàn bộ mặt sân. Mỗi người gần như phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ bắt bước một, tấn công cho đến bám chắn.
Với vai trò là người tấn công, tôi phải di chuyển và xử lý rất nhiều tình huống. Điều này đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khả năng xử lý chắc chắn, đặc biệt là khâu bắt bước một phải thật chính xác.
Bên cạnh đó, đá đôi cũng đòi hỏi hai VĐV phải liên tục giao tiếp, động viên nhau để giữ vững tinh thần và sự tập trung trong từng pha cầu.

Ở bán kết, bạn thi đấu không tốt và bị thay ra. Cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào?
Khánh Ly: Hôm qua vì tôi thi đấu không tốt nên thực sự rất thất vọng về bản thân. Là một VĐV, không ai muốn mình mắc sai sót trong một trận đấu quan trọng.
Nhưng sau đó, tôi tự nhủ phải nhanh chóng lấy lại cân bằng bởi phía trước vẫn còn trận chung kết. Tôi không muốn để một trận đấu không tốt ảnh hưởng đến cơ hội cùng đồng đội chiến đấu vì tấm HCV.
Điều gì giúp bạn trở lại và thi đấu tốt hơn trong trận chung kết?
Khánh Ly: Hôm nay, tôi đã lấy lại được sự cân bằng. Tôi cố gắng bỏ lại những gì xảy ra ở trận bán kết và tập trung hoàn toàn vào trận đấu mới.
Tôi rất vui vì cuối cùng đã có thể cùng đồng đội giành được HCV. Thể thao có vui, có buồn, nhưng quan trọng nhất là mình phải vượt qua được chính bản thân. Với tôi, đó cũng là điều ý nghĩa nhất sau giải đấu này.
Cảm ơn Ly về cuộc trao đổi này!














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng