Ba năm trước tại Hàng Châu, Lee Da-hyeon là một trong những cầu thủ Hàn Quốc khóc nhiều nhất sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Trận thua 2-3 khi đã dẫn trước hai set góp phần khiến bóng chuyền nữ Hàn Quốc lần đầu trắng tay tại ASIAD sau 17 năm. Đến Nhật Bản lần này, phụ công 24 tuổi đã có một cảm xúc hoàn toàn khác.

Tôi chưa bao giờ quên những cảm xúc từ ba năm trước. Tôi không muốn điều đó lặp lại. Chúng tôi quyết định đoàn kết và nỗ lực hết mình, và kết quả đã rất tốt. Chúng tôi đã trả món nợ thành công, nước mắt đã được lau khô”, Lee Da-hyeon chia sẻ sau chiến thắng trước Việt Nam.

Hàn Quốc thắng hai set đầu nhưng tiếp tục gặp khó khăn khi Việt Nam kéo trận đấu sang set bốn. Chính ký ức tại Hàng Châu khiến Lee Da-hyeon và các đồng đội hiểu rằng họ không được phép mất tập trung.

Lee Da-hyeon: Nước mắt sau thất bại Việt Nam đã được lau khô. Ảnh: Naver
Lee Da-hyeon: Nước mắt sau thất bại Việt Nam đã được lau khô. Ảnh: Naver

Trận đấu có thể đã kết thúc ở set thứ ba, nhưng tôi nghĩ chúng tôi không nên để những vấn đề về sự chủ quan xảy ra. Tôi tin rằng đội có thể thắng trong ba set nếu duy trì được sự tập trung của mình.

Ba năm cũng là khoảng thời gian Lee Da-hyeon có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Mùa giải 2026/27, cô lần đầu ra nước ngoài thi đấu khi chuyển tới NEC Red Rockets Kawasaki theo dạng cho mượn. Việc ASIAD 20 được tổ chức ngay tại Nhật Bản càng mang tới động lực đặc biệt cho phụ công sinh năm 2001. NEC cũng xác nhận Lee Da-hyeon sẽ khoác áo đội bóng trong mùa giải này trước khi trở lại Hàn Quốc.

Lee Da-hyeon ghi 17 điểm trước Việt Nam, sau đó đóng góp thêm 9 điểm trong chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan ở tứ kết, tiếp tục là một trong những cầu thủ ghi điểm tốt nhất của Hàn Quốc tại giải.

Chiến thắng trước Kazakhstan cũng đưa Hàn Quốc trở lại bán kết ASIAD sau tám năm. Trước mắt Lee Da-hyeon và các đồng đội sẽ là thử thách lớn hơn trên hành trình tìm lại tấm huy chương nơi họ phải đụng độ chủ nhà Nhật Bản tại bán kết.