Sau vị trí thứ tư tại ASIAD 19, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trở lại đấu trường châu lục tại Aichi-Nagoya 2026 với mục tiêu giành Huy chương Bạc. Tuyển thủ đường trên Nguyễn Đăng Khoa (Pun) chia sẻ về niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia, quá trình tập luyện và những trải nghiệm đáng nhớ khi đối đầu các tuyển thủ hàng đầu Hàn Quốc.

Pun thừa nhận áp lực khi khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng cũng háo hức trước cơ hội chạm trán những ngôi sao hàng đầu thế giới (Ảnh: LoLEsports)
Pun thừa nhận áp lực khi khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng cũng háo hức trước cơ hội chạm trán những ngôi sao hàng đầu thế giới (Ảnh: LoLEsports)

Cảm xúc của Pun khi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam?

Pun: Khi được gọi vào đội tuyển quốc gia, em cảm thấy rất vui và tự hào. Tuy nhiên, khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, em cũng cảm thấy khá áp lực. Đây là một trách nhiệm lớn và em muốn thi đấu hết khả năng để không phụ sự kỳ vọng.

Mục tiêu của LMHT Việt Nam tại ASIAD 2026 là gì?

Pun: Bước tới ASIAD 2026, mục tiêu của em và toàn đội là giành Huy chương Bạc. Cá nhân em cũng rất mong muốn có cơ hội đối đầu Zeus, tuyển thủ đường trên của đội tuyển Hàn Quốc.

Đội hình Hàn Quốc quy tụ rất nhiều tuyển thủ hàng đầu thế giới. Được đối đầu với họ là cơ hội để chúng em học hỏi thêm rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm.

Pun đã trải qua trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc. Cảm giác của em như thế nào?

Pun: Em rất vui khi có cơ hội được thi đấu với các tuyển thủ Hàn Quốc trong trận giao hữu. Nhưng khi bước vào trận đấu, em cảm thấy vô cùng áp lực.

Đối đầu với Zeus, em cảm thấy mình như một đứa con nít. Đó thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt và cũng là bài học lớn đối với em. Những trận đấu như vậy giúp em nhận ra mình còn thiếu gì và cần cải thiện những điểm nào để tiến bộ hơn.

Ngoài chuyên môn, em thấy các tuyển thủ Hàn Quốc khá thân thiện. Khi chúng em tập luyện cùng nhau, mọi người nói chuyện và tương tác khá vui vẻ.

Pun Nguyễn Đăng Khoa: “Đối đầu Zeus, em cảm thấy mình như biến thành một đứa con nít” (Ảnh: LoLEsports)
Pun Nguyễn Đăng Khoa: “Đối đầu Zeus, em cảm thấy mình như biến thành một đứa con nít” (Ảnh: LoLEsports)

Quá trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam diễn ra như thế nào khi các thành viên đến từ nhiều đội tuyển khác nhau?

Pun: Ban đầu chúng em khá chật vật vì các thành viên trong đội tuyển quốc gia đến từ nhiều đội khác nhau. Mỗi người có cách giao tiếp và thói quen thi đấu riêng.

Sau đó, chúng em nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và dần gắn kết thành một tập thể. Em nghĩ sự kết nối giữa các thành viên là điều rất quan trọng khi thi đấu ở một giải đấu lớn như ASIAD.

Việc tập luyện tại Nhật Bản có gặp khó khăn gì không?

Pun: Ở Nhật Bản, chúng em không có quá nhiều thời gian. Hằng ngày, đội phải di chuyển bằng tàu điện tới khu vực luyện tập. Trên đường đi, chúng em cũng gặp khá nhiều đối thủ.

Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam tại ASIAD 2026 là gì?

Pun: Mục tiêu trước mắt của chúng em là vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Sau đó, chúng em sẽ phải đối đầu Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết.

Nếu vượt qua Đài Bắc Trung Hoa và hoàn thành mục tiêu giành Huy chương Bạc, lúc đó chúng em mới có thể nghĩ đến việc đối đầu Hàn Quốc trong trận chung kết.