Lionel Messi tiếp tục gửi những thông điệp chia tay đến người hâm mộ Argentina trên mạng xã hội. Lần này, đội trưởng tuyển Argentina lựa chọn một bức ảnh gợi nhớ khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong sự nghiệp: màn ăn mừng giơ áo trước khán đài Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu năm 2017. Tuy nhiên, thay vì chiếc áo Barcelona với số 10 và tên Messi, hình ảnh mới ghi lại cảnh anh giơ cao chiếc áo đấu Argentina, phía trên số áo là dòng chữ “Gracias” (Cảm ơn).
Kèm theo bức ảnh, Messi viết: “Mọi thứ đã được nói ra. Và giờ đây, mọi thứ đã hoàn tất. Những lời duy nhất xuất phát từ trái tim tôi là: Cảm ơn, Argentina”.
Thông điệp ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc được đăng tải sau trận đấu đặc biệt tại sân Monumental, nơi Argentina đánh bại Benin với tỷ số 3-0. Messi ghi bàn từ chấm phạt đền, nâng thành tích lên 126 bàn sau 208 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh rời sân trong những tràng pháo tay và nước mắt, khép lại một đêm ngập tràn cảm xúc.

Trong bài viết trước đó, Messi thừa nhận anh đã biết mình sẽ rất nhớ cảm giác khoác lên mình chiếc áo xanh trắng truyền thống của Argentina. “Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi và tôi đã nhớ chiếc áo xanh trắng ấy. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là hành trình tuyệt vời, tràn ngập niềm vui và cũng có những nỗi buồn, nhưng tôi hiểu rằng từng bước đi đều xứng đáng”, anh chia sẻ.
Siêu sao người Argentina cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng đội, các HLV và những CLB đã tạo điều kiện để anh cống hiến cho đội tuyển. Messi đặc biệt nhắc đến Diego Maradona, huyền thoại mà anh tin rằng luôn đồng hành cùng bóng đá Argentina. “Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta đến vị thế xứng đáng. Như tôi vẫn thường nói, tôi biết ông đã giúp đỡ chúng ta khi còn ở đây và cả từ trên thiên đường, trong từng bước đi”, Messi viết.
Hành trình của Messi cùng đội tuyển Argentina được đánh dấu bằng những danh hiệu lớn, nổi bật là chức vô địch World Cup 2022, hai Copa America năm 2021 và 2024, cùng huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008 và chức vô địch U20 thế giới năm 2005. Sau nhiều năm chờ đợi và chịu sức ép, anh đã đưa Argentina trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu mà người hâm mộ từng mong mỏi.

Bức ảnh mới gợi lại màn ăn mừng tại Bernabeu tháng 4/2017, khi Messi ghi bàn quyết định giúp Barcelona thắng Real Madrid 3-2 ở những phút cuối trận El Clasico. Khi ấy, anh cởi áo, giơ cao trước khán đài đội chủ nhà, biến khoảnh khắc ấy thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất lịch sử đối đầu giữa hai CLB.
Gần một thập kỷ sau, Messi tái hiện tư thế ấy với chiếc áo Argentina trên tay. Nếu bức ảnh năm 2017 là lời khẳng định vị thế trước đối thủ lớn nhất ở cấp CLB, hình ảnh mới mang ý nghĩa tri ân và khép lại một hành trình đặc biệt. Lần này, dòng chữ “Gracias” trên chiếc áo số 10 thay cho mọi lời muốn nói, như lời cảm ơn của Messi dành cho đất nước, đội tuyển và những người đã đồng hành cùng anh qua những năm tháng thăng trầm.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận