Lionel Messi và Cristiano Ronaldo gần như đã dành cả sự nghiệp để đứng cạnh nhau trong mọi cuộc so sánh. Thế nhưng ở đợt FIFA Days cuối tháng 9, đầu tháng 10, hai siêu sao lại trải qua những khoảnh khắc hoàn toàn trái ngược. Messi được cả Argentina tôn vinh như một huyền thoại, trong khi Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển Bồ Đào Nha giữa những tranh cãi với HLV Jorge Jesus.
Ở tuổi 39, Messi bước vào trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế với Argentina khi Albiceleste đánh bại Benin 3-0. Anh ghi một bàn, kiến tạo hai lần và khép lại buổi tối đặc biệt bằng màn chia tay được chuẩn bị như một lễ hội lớn tại sân Monumental.
Khoảng 85.000 khán giả có mặt để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Quốc ca, pháo hoa, màn trình diễn drone trên bầu trời Buenos Aires và những lời tri ân dành cho Messi biến trận đấu thành một ngày hội dành riêng cho đội trưởng Argentina. HLV Lionel Scaloni thậm chí không giấu được xúc động khi nhắc đến học trò.
Ở bên kia Đại Tây Dương, Ronaldo lại trải qua một FIFA Days đầy sóng gió. Siêu sao 41 tuổi có thể vẫn trở lại đội tuyển và khẳng định mong muốn tiếp tục thi đấu cho Bồ Đào Nha, nhưng những gì xảy ra trong đợt tập trung này đã tạo ra một dấu hỏi lớn về mối quan hệ giữa anh và HLV Jorge Jesus.
Messi được cả Argentina vây quanh
Không khí tại Monumental cho thấy vị trí đặc biệt mà Messi đang có trong lòng người Argentina. Sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới Benin, anh được toàn bộ đồng đội vây quanh. Đó là hình ảnh trái ngược với Ronaldo, người chủ động rời khỏi sân tập trung của Bồ Đào Nha sau bất đồng với HLV.
"Điều tôi muốn nhất là có thể ở lại đây mãi mãi, bởi đội tuyển là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi", Messi nói trong bài phát biểu chia tay.
HLV Scaloni cũng dành những lời đặc biệt cho đội trưởng. Ông nhấn mạnh lòng biết ơn đối với những gì Messi đã làm cho Argentina và thừa nhận chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội trở thành HLV của cầu thủ mà ông xem là xuất sắc nhất lịch sử.

Cách Argentina chia tay Messi phản ánh hành trình mà anh đã trải qua cùng đội tuyển. Từ những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết, những chỉ trích và quyết định tạm chia tay đội tuyển, Messi cuối cùng trở thành biểu tượng của thế hệ đưa Argentina đến Copa America 2021, 2024 và World Cup 2022.
Trong những năm cuối sự nghiệp quốc tế, Messi không còn phải chứng minh vị thế với đội tuyển. Anh được đồng đội, HLV và người hâm mộ vây quanh trong ngày khép lại hành trình.
Ronaldo và những diễn biến trái chiều
Với Ronaldo, câu chuyện lại khác. Sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9, anh tỏ ra thất vọng khi được yêu cầu khởi động nhưng không được tung vào sân. Ronaldo sau đó trở lại phòng thay đồ mà không chào người hâm mộ.
Sự việc trở thành nguồn cơn của cuộc tranh cãi với Jorge Jesus. Trong thông cáo được công bố sau đó, Ronaldo cho biết HLV Bồ Đào Nha ban đầu thông báo sẽ cho anh thi đấu khoảng 30 phút nhưng sau đó thay đổi quyết định.
Theo lời giải thích của Ronaldo, hai bên từng có cuộc họp để thống nhất cách giải thích sự việc trước truyền thông. Tuy nhiên, Jorge Jesus không thực hiện theo những gì đã thống nhất, khiến mâu thuẫn tiếp tục nóng lên và Ronaldo rời đội tuyển.

Phản ứng của Jorge Jesus sau đó cũng không giúp tình hình dịu đi. Khi được hỏi về thông cáo của Ronaldo, HLV 72 tuổi cho biết ông chưa đọc vì đang theo dõi trận đấu của đội U21 Bồ Đào Nha và sẽ có thời gian để đọc sau.
Sự tương phản càng rõ khi nhìn lại hành trình của hai cầu thủ kể từ năm 2016. Năm đó, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO tại Pháp, trong khi Messi thất bại ở trận chung kết Copa America và từng tuyên bố chia tay đội tuyển.
Kể từ thời điểm ấy, quỹ đạo của hai người tại đội tuyển dần đảo chiều. Ronaldo vẫn tiếp tục ghi bàn và giữ vai trò lớn, nhưng hành trình cuối sự nghiệp quốc tế của anh ngày càng xuất hiện nhiều tranh luận. Messi thì trở lại Argentina, giành hai Copa America, vô địch World Cup 2022 và tiếp tục cùng đội tuyển tiến đến những cột mốc lớn.
FIFA Days lần này vì thế trở thành một lát cắt đặc biệt trong cuộc đối đầu kéo dài gần hai thập kỷ giữa Messi và Ronaldo. Một người được tiễn đưa trong sự tôn kính và những giọt nước mắt, người còn lại rời đội tuyển giữa tranh cãi. Hai huyền thoại của bóng đá thế kỷ 21 đang bước vào đoạn cuối sự nghiệp theo hai con đường ngày càng khác biệt.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận