Trận đấu chia tay Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina để lại cảm xúc đặc biệt, nhưng cũng khiến đội tuyển Benin không hài lòng. HLV Gernot Rohr tiết lộ các cầu thủ của ông rời sân với sự thất vọng vì không nhận được món quà lưu niệm nào từ đội chủ nhà, dù đã chủ động tìm cách giao lưu với những ngôi sao Argentina.
Chia sẻ trên chương trình Rothen s’enflamme của đài phát thanh Pháp RMC, HLV Rohr gọi đây là “điểm đen duy nhất” trong buổi tối đặc biệt tại sân Monumental.
“Điều đó thực sự rất khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng. Đó là điểm đen duy nhất: các cầu thủ của chúng tôi không nhận được gì cả. Thậm chí, họ còn không có nổi một bức ảnh với Messi”, nhà cầm quân người Pháp gốc Đức nói.
Theo HLV Rohr, lực lượng an ninh tại sân vận động đã ngăn các thành viên Benin tiếp cận cầu thủ Argentina sau tiếng còi mãn cuộc. Đội bóng châu Phi thậm chí không được phép vào khu vực hành lang dẫn đến phòng thay đồ của đối thủ.
“Họ thậm chí không cho chúng tôi vào hành lang hay phòng thay đồ. Lực lượng an ninh từ chối tất cả mọi người”, ông kể lại.

Một số cầu thủ Benin đã chuẩn bị sẵn áo đấu để trao đổi với Messi và những tuyển thủ Argentina khác. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công. Theo lời HLV Rohr, đội bóng của ông không thể thực hiện những cuộc giao lưu vốn thường xuất hiện sau các trận đấu quốc tế.
Bản thân nhà cầm quân này cũng chỉ giữ lại được một kỷ vật từ buổi tối hôm đó. Ông mang theo chiếc áo đấu của Messi từ năm 2018 và nhờ HLV Lionel Scaloni ký tên. Sau khi nhận lại chiếc áo có chữ ký, Rohr cho biết ông đã phải chờ khoảng 30 phút.
“Tôi đưa cho Scaloni chiếc áo đấu của Messi từ năm 2018 mà tôi có. Ông ấy ký tên rồi trả lại cho tôi. Chỉ có vậy thôi”, HLV Benin chia sẻ.

Dù không hài lòng với cách sự việc diễn ra sau trận đấu, Rohr thừa nhận đội bóng của ông đã chuẩn bị nhiều món quà dành cho Messi trước giờ bóng lăn. Trong buổi trao đổi quà tặng trước trận, đội trưởng Sessi D’Almeida trực tiếp trao cho siêu sao Argentina một bức tượng mô phỏng các nữ chiến binh Amazon của Dahomey.
Đây là lực lượng quân sự gồm toàn phụ nữ từng tồn tại dưới Vương quốc Dahomey, trên lãnh thổ Benin ngày nay. Hình tượng này đại diện cho sức mạnh và tinh thần kiên cường của những nữ chiến binh từng chiến đấu chống lại quá trình bành trướng thuộc địa của Pháp vào cuối thế kỷ 19.
Cùng với bức tượng, D’Almeida còn trao tặng Messi một bông hồng và bức thư viết tay có sự đóng góp của các thành viên trong đội. Theo HLV Rohr, đội tuyển Benin cũng chuẩn bị một bó hoa mang ba màu đỏ, vàng và xanh lá cây trên quốc kỳ nước này.
Những món quà cho thấy đội bóng châu Phi muốn dành sự tôn trọng cho Messi trong trận đấu đặc biệt của anh. Tuy nhiên, sự chủ động ấy không dẫn đến màn trao đổi áo đấu hay những bức ảnh lưu niệm mà các cầu thủ Benin mong đợi sau trận.
Trên sân, Argentina giành chiến thắng 3-0. Messi ghi một bàn từ chấm phạt đền và kiến tạo cho Nicolas Otamendi cùng Nico Paz lập công. Một số cầu thủ Benin vẫn tìm đến Messi để chúc mừng và chào hỏi sau tiếng còi kết thúc trận đấu, nhưng theo lời HLV Rohr, họ không thể tiến xa hơn vì những hạn chế về an ninh.
Messi khép lại hành trình 22 năm với đội tuyển Argentina bằng những con số đáng nhớ: 208 trận, 126 bàn thắng, 68 pha kiến tạo và sáu danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch World Cup 2022 cùng hai lần đăng quang Copa America vào các năm 2021 và 2024.
Với Benin, trận giao hữu này cũng là cơ hội hiếm có để các cầu thủ trực tiếp đối đầu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, điều HLV Rohr tiếc nuối không nằm ở tỷ số 0-3 mà ở việc các học trò không thể có được những kỷ niệm cá nhân bên cạnh Messi sau trận đấu mà họ đã chờ đợi.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng