Lionel Messi trải qua một buổi tối đặc biệt tại Monumental. Chiến thắng 3-0 trước Benín đánh dấu trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Argentina. Sau những cảm xúc dồn nén trên sân, tiền đạo 39 tuổi dành vài giờ để nhìn lại hành trình đã qua rồi chia sẻ tâm tư trong một bức thư trên Instagram.
“Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi và tôi đã nhớ cảm giác khoác lên mình màu áo xanh-trắng ngay rồi. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình tuyệt vời, với rất nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn, nhưng tôi biết từng bước mình đã đi đều xứng đáng”, Messi viết.
Anh thừa nhận vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể diễn tả hết cảm xúc chỉ bằng vài lời hay một bài đăng. Messi dành lời cảm ơn đầu tiên cho gia đình, những người luôn ở bên và động viên anh, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất.
“Chuyến đi này sẽ không thể thực hiện được nếu không có gia đình tôi. Họ luôn ở bên và ủng hộ tôi, nhất là những lúc khó khăn, khi tôi cần họ nhất”, Messi chia sẻ.
Đội trưởng Argentina cũng nhắc đến bạn bè, những đồng đội, HLV và các thành viên ban huấn luyện đã đồng hành cùng anh qua nhiều thế hệ. Trong lời tri ân, Messi không quên Diego Maradona, người mà anh luôn dành sự kính trọng đặc biệt.
“Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta đến vị trí xứng đáng. Như tôi vẫn thường nói, tôi biết ông ấy đã giúp chúng ta, cả khi còn ở đây và từ trên trời, trong từng bước chúng ta đã đi”, Messi viết.
Maradona là một phần đặc biệt trong câu chuyện của bóng đá Argentina, còn Messi là người tiếp nối di sản ấy trong một giai đoạn đầy biến động. Sau những thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn, anh cùng Argentina cuối cùng đã giành Copa America 2021, Finalissima, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Messi cũng gửi lời cảm ơn tới những CLB anh từng khoác áo vì đã tôn trọng tình cảm dành cho đội tuyển Argentina và tạo điều kiện để anh trở về phục vụ đội tuyển mỗi khi cần.
“Và tất nhiên, cảm ơn Chúa. Nếu không có sự dẫn dắt và ý muốn của Người, chúng ta thậm chí đã không thể mơ đến việc đi xa đến đây. Tôi là một người biết ơn. Tôi yêu mọi người, tôi sẽ nhớ mọi người và sẽ luôn cảm ơn vì đã ở bên cạnh chúng tôi, bên cạnh tôi”, anh kết thúc bức thư.
Trước đó, ngay sau trận đấu, Messi cũng có những chia sẻ nghẹn ngào trước 85.000 khán giả tại Monumental. Anh thừa nhận rất khó nói thành lời khi cảm xúc ùa về, đồng thời nhắc đến người cha Jorge, qua đời ngày 8/8.
“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố tôi. Tôi không còn gì ngoài lời cảm ơn như đã nói trong bức thư chia tay. Đó là niềm tự hào khi được bảo vệ màu áo này. Ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất, tôi vẫn chiến đấu”, Messi nói.
Anh cũng thừa nhận việc không còn trở lại đội tuyển sẽ rất khó khăn: “Tôi thề rằng tôi muốn tiếp tục. Được chơi cho đội tuyển Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với một cầu thủ. Tôi cảm thấy đây là thời điểm”.

Messi khép lại bài phát biểu bằng những lời đơn giản nhưng giàu cảm xúc: “Tôi không muốn rời khỏi đây. Tôi yêu mọi người và sẽ nhớ mọi người. Tôi tự hào là người Argentina. Cảm ơn rất nhiều. Tôi yêu mọi người”.
Tuy nhiên, những lời nói trên sân vẫn chưa thể truyền tải hết cảm xúc của Messi. Vì thế, anh chọn viết thêm, bên cạnh hình ảnh được ghi lại trong đêm đặc biệt tại sân nhà của River Plate.
Bài đăng của Messi nhanh chóng nhận được gần 3 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 30 phút. Cho đến sáng 8/10, con số này đã tăng lên hơn 14 triệu. Hàng loạt đồng đội, người nổi tiếng và các ngôi sao bóng đá để lại lời nhắn. Trong số đó có Cristiano Ronaldo.
“Leo, rất nhiều năm bảo vệ đất nước và một câu chuyện sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì cậu đã đạt được cùng Argentina. Một cái ôm”, Ronaldo viết.
Messi khép lại sự nghiệp đội tuyển với 208 trận và 126 bàn thắng, cùng bộ sưu tập danh hiệu gồm World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, Finalissima, HCV Olympic Bắc Kinh 2008 và World Cup U20 năm 2005. Sau hơn hai thập niên, hành trình của Messi với Albiceleste đã đi đến những dòng cuối cùng.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng