Teqball mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20
Sáng 20/9, ở trận tranh huy chương đồng, Minh Tân và Gia Nghi gặp cặp Ấn Độ Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran. Đôi Việt Nam thắng 12-9 ở set đầu và 12-6 ở set hai, chung cuộc 2-0. Hai vận động viên nhập cuộc chủ động, phối hợp ăn ý và xử lý chắc chắn các tình huống phòng ngự.
Ở set hai, khi dẫn 9-5, trận đấu bị gián đoạn khá lâu vì nữ vận động viên Ấn Độ gặp chấn thương. Khi trận đấu trở lại, đôi Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và không để đối thủ có cơ hội lội ngược dòng. Đây là màn tái đấu, bởi họ từng thắng chính cặp này 2-0 (12-7, 12-10) ở tứ kết. Sau đó, Ấn Độ thắng vòng play-off để giành suất tranh huy chương đồng.

Bộ đôi giành huy chương là ai?
Hành trình của Minh Tân và Gia Nghi không hề bằng phẳng. Ở vòng bảng, họ bị Iraq thắng 0-2, nhưng sau đó thắng Nhật Bản 2-0, thắng Hàn Quốc 2-1 sau ba set căng thẳng, thắng Lào và Kyrgyzstan để xếp nhì bảng. Tại tứ kết, họ hạ cặp Ấn Độ có nữ vận động viên từng vô địch World Tour. Đến bán kết, họ gặp cặp Thái Lan Dejaroen Phakpong – Wongkhamchan Suphawadi, bộ đôi hạng 3 thế giới từng vô địch SEA Games 33 và Asian Beach Games 2026, và thua 8-12, 5-12.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Quang Khang, Minh Tân nổi bật ở khả năng xử lý bóng chắc chắn cùng những pha tấn công quyết đoán, còn Gia Nghi linh hoạt, khéo léo và hiệu quả trong phối hợp. Trước ngày lên đường, mục tiêu đặt ra cho đội chỉ là vượt qua vòng loại.

Có những tấm huy chương được nhớ đến bởi màu sắc, nhưng tấm huy chương này sẽ được nhớ bởi hành trình. Một môn thể thao còn khá lạ với khán giả Việt Nam, một chiếc bàn cong ít người từng được thấy tận mắt, một mục tiêu ban đầu chỉ là đi qua vòng loại. Vậy mà ở Nagoya, hai vận động viên đã đánh bại chủ nhà Nhật Bản, vượt Hàn Quốc trong ván đấu nghẹt thở, rồi đứng dậy sau thất bại ở bán kết để bước vào trận tranh huy chương thứ hai.
Không ai phải chờ đợi lâu để nhớ đến họ: chỉ một buổi sáng, cái tên Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã "mở hàng huy chương" của cả đoàn thể thao Việt Nam. Còn nhiều ngày thi đấu phía trước và còn nhiều tấm huy chương đang chờ. Nhưng tấm huy chương đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt: nó không chỉ là niềm vui của hai người trong trận đấu sáng nay, mà còn nhắc mọi người rằng những điều lớn lao có thể bắt đầu từ những nơi không ai chờ đợi.
Những tấm huy chương mở màn của thể thao Việt Nam tại 2 kỳ ASIAD gần nhất
Kỳ đại hội | Huy chương mở màn | Ngày | Vận động viên |
|---|---|---|---|
ASIAD 18 – Jakarta/Palembang (2018) | HCĐ taekwondo, quyền đồng đội nam | 19/8/2018 | Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng |
ASIAD 19 – Hàng Châu (2023) | HCĐ rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng | 24/9/2023 | Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ |
ASIAD 18 (2018). Bộ ba võ sĩ quyền lọt vào bán kết, chỉ chịu thua đội Hàn Quốc với tỷ số 8.320 – 8.420, qua đó nhận huy chương đồng và mở hàng cho đoàn. Cùng ngày, đoàn có thêm một huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ. Huy chương vàng đầu tiên phải đến sáng 23/8 mới về, do các tay chèo rowing thuyền 4 nữ hạng nhẹ giành được.
ASIAD 19 (2023). Bốn tay chèo nữ mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam ngày 24/9, và ngay sau đó võ sĩ Trần Hồ Duy có huy chương đồng quyền biểu diễn cá nhân nam taekwondo, sau khi thua Kang Wan-jin của Hàn Quốc ở bán kết. Huy chương bạc đầu tiên do xạ thủ Ngô Hữu Vượng giành ngày 25/9, và huy chương vàng đầu tiên đến sáng 28/9. Kết thúc đại hội, Việt Nam có 3 vàng, 5 bạc, 19 đồng và xếp thứ 21/41 đoàn.











Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng