Một trận khai mạc vòng Chung kết toàn quốc không bao giờ chỉ là trận đầu tiên. Nó là lúc hành trình vòng loại được đặt lên bàn cân, lúc những chiến thắng ở quê nhà phải được chứng minh trước các đối thủ mạnh nhất cả nước. Với Đại học Đà Nẵng, màn ra quân tại Hải Phòng càng đáng nhớ hơn bởi họ phải đi qua đủ mọi trạng thái cảm xúc trước các "thầy giáo tương lai" tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội - bị dẫn trước, bị kéo vào một thế giằng co nghẹt thở, rồi tự mình tìm ra lối thoát ở những điểm số không dành cho những đội bóng thiếu bản lĩnh.

Đây là cuộc gặp của hai nhà vô địch khu vực. ĐH Đà Nẵng đến VCK sau một hành trình miền Trung gần như hoàn hảo, toàn thắng 4 trận và chỉ đánh rơi 1 set. Nhưng sự áp đảo ấy không khiến họ có một buổi chiều dễ dàng trước đại diện miền Bắc. Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhập cuộc tự tin, tổ chức trận đấu gọn gàng và tận dụng tốt nhịp độ đầu trận để thắng set 1 với tỉ số 25-19. Đó là lời nhắc nhở rất sớm rằng VCK toàn quốc không cho phép bất cứ đội nào mang tâm thế của một nhà vô địch khu vực vào sân rồi chờ đối thủ tự nhường phần thắng.
Trong set đầu, ĐH Đà Nẵng có phần chệch khỏi nhịp chơi vốn đã giúp họ băng băng ở vòng loại. Tỷ số 19-25 không phải khoảng cách không thể san lấp, nhưng nó đủ để buộc một đội bóng phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình. Điều đáng quý là các chàng trai áo Đà Nẵng không để sự nôn nóng biến thành thêm một set đấu đổ vỡ. Họ trở lại trong set hai với một tinh thần khác - kiên nhẫn hơn trong từng điểm số, chấp nhận cuộc đua sít sao và không để đối thủ tạo ra khoảng cách an toàn.
Set hai khép lại với tỷ số 25-23 cho ĐH Đà Nẵng, một cách biệt rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Đó không chỉ là set gỡ hòa, mà còn là khoảnh khắc họ kéo trận đấu trở về đúng quỹ đạo của mình. Khi tỷ số đã lên tới những điểm cuối, khác biệt không còn nằm ở việc ai sở hữu nhiều pha bóng đẹp hơn, mà là đội nào vẫn giữ được sự tỉnh táo để làm đúng những điều cơ bản. ĐH Đà Nẵng đã làm được điều đó, biến thế bị dẫn 0-1 thành một trận đấu mà mọi thứ phải được định đoạt ở set cuối cùng.
Nếu set 2 là lời đáp trả, thì set 3 là bài kiểm tra thật sự về thần kinh. Hai đội tiếp tục rượt đuổi tới tận mốc điểm 19, nơi một sai lầm nhỏ cũng đủ xóa sạch công sức của cả trận. Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vẫn cho thấy vì sao họ là đội vô địch miền Bắc, không hề buông xuôi sau khi để đối thủ gỡ hòa. Nhưng ở đoạn đường cuối cùng, ĐH Đà Nẵng là đội vững vàng hơn. Chiến thắng 19-17 không chỉ hoàn tất màn ngược dòng 2-1, mà còn tạo nên một tuyên bố giàu sức nặng: đại diện miền Trung không chỉ biết thắng khi mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Không phải mọi đội bóng vô địch vòng loại đều có thể mang nguyên vẹn sự tự tin ấy lên sân khấu toàn quốc. ĐH Đà Nẵng đã từng đi qua vòng tròn miền Trung bằng những chiến thắng 2-0 trước ĐH Đông Á, ĐH Huế và ĐH Vinh, xen giữa là trận thắng 2-1 trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Nhưng trận mở màn này có một giá trị khác. Nó buộc họ phải đối diện với sức ép, phải tự sửa mình giữa trận và phải thắng trong một cuộc đua mà đối thủ luôn ở ngay sau lưng.
VCK vẫn còn dài, và một chiến thắng ngày ra quân chưa thể bảo đảm điều gì. Dẫu vậy, ĐH Đà Nẵng đã có một khởi đầu không thể tích cực hơn - không phải bằng một trận thắng dễ, mà bằng cách đứng dậy sau khi bị đánh ngã. Trong một giải đấu mà những khoảnh khắc nhỏ có thể quyết định cả hành trình, bản lĩnh vừa thể hiện trước Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có thể là thứ hành trang giá trị nhất mà ĐH Đà Nẵng mang theo trên con đường chinh phục sân chơi toàn quốc.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng