Tiến vào Vòng Chung kết toàn quốc Giải bóng rổ sinh viên (NUC Basketball 2026) với tư cách á quân khu vực miền Nam, đội nữ Đại học RMIT lập tức phải đối mặt với một thử thách cực đại. Kết quả bốc thăm đưa họ vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần", với sự góp mặt của Trường Đại học Ngoại Thương (hạng nhì miền Bắc) và nhà vô địch miền Nam - Đại học Kinh tế TP.HCM.
Chia sẻ về kết quả này, Trợ lý HLV Nguyễn Vân Khánh không giấu được cảm xúc khi nhìn thấy những lá thăm: "Cảm xúc của em thì thật sự bất ngờ vì đây là một bảng đấu rất mạnh và lại có những cái tên rất là quen thuộc nữa. Trường Đại học Ngoại thương và trường Đại học Kinh tế TP.HCM đều là hai trường mà RMIT đánh giá rất cao."
Đáng chú ý nhất tại vòng bảng chính là màn tái ngộ định mệnh giữa RMIT và Đại học Kinh tế TP.HCM. Chỉ trong vòng một tháng qua, cô trò HLV Nga Trát đã hai lần ngậm đắng trước đối thủ này tại trận tranh ngôi vương khu vực miền Nam và chung kết giải đấu truyền thống sân nhà RBL.
Tuy nhiên, thay vì để tâm lý đè nặng, ban huấn luyện RMIT lại xem đây là động lực to lớn để bứt phá. Trợ lý Vân Khánh khẳng định niềm tin mãnh liệt vào cơ hội lật ngược thế cờ của toàn đội: "Em nghĩ là trường Đại học RMIT và trường Đại học Kinh tế TP.HCM là hai đội rất có duyên. Tụi em nghĩ là quá tam ba bận rồi, lần cuối cùng này thì mình phải làm cho kết quả nó khác đi thôi. Có lẽ đây là cơ hội để tụi em có thể làm lại những gì mà mình chưa hoàn thành ở hai lần đối đầu trước."
Để chuẩn bị cho chiến dịch cam go này, tập thể RMIT đã hy sinh trọn vẹn kỳ nghỉ lễ, duy trì lịch tập luyện với cường độ cao nhất. Kỹ chiến thuật đã được rèn giũa kỹ lưỡng, nhưng thứ vũ khí sắc bén nhất mà ban huấn luyện ưu tiên chính là bản lĩnh thi đấu.
"Đội vẫn giữ cho mình lịch trình tập luyện bình thường và không nghỉ lễ," Vân Khánh nhấn mạnh về sự chuẩn bị khắc nghiệt của đội. "Nhưng cái quan trọng nhất mà em nghĩ mọi người đã chuẩn bị rất tốt là vấn đề tinh thần. Tới giờ phút này, bài vở chiến thuật là những gì mình đã chuẩn bị sẵn trong thời gian dài rồi. Riêng tinh thần là cái quan trọng nhất, nên tụi em đã làm tinh thần với nhau rất nhiều để hướng đến vòng chung kết toàn quốc".
"Em mong rằng đội em cũng như tất cả các đội sẽ đều cống hiến một giải đấu nói chung và một vòng chung kết toàn quốc nói riêng thật là hay trong tuần tới", đại diện Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ.
Với quyết tâm cao độ và một tinh thần thép đã được trui rèn xuyên suốt chuỗi ngày không nghỉ ngơi, nữ RMIT đang sẵn sàng cống hiến những màn trình diễn bùng nổ nhất tại ngày hội bóng rổ sinh viên lớn nhất cả nước.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng