Sáng nay 25/9, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh bước vào tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ tại trường bắn ASIAD 20. Được kỳ vọng có thể cạnh tranh huy chương, song bộ đôi của Việt Nam không thể vượt qua vòng loại để góp mặt ở loạt bắn chung kết.
Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Phạm Quang Huy với Webthethao sau khi hoàn thành phần thi:
Trạng thái thi đấu của Quang Huy trong ngày hôm nay?
Nếu em nói không run sẽ là nói dối. Chắc chắn đi thi đấu tâm lý sẽ căng thẳng, Em xác định sẽ có thắng có thua và mình phải chấp nhận kết quả. Bài học lớn nhất từ cuộc thi sáng nay là sự điềm tĩnh, đôi lúc mình bắn những loạt đạn mà chưa giữ được sự điềm tĩnh.

Sức ép với Huy là rất lớn khi phải thi đấu với tâm thế của một đương kim vô địch. Em đã điều chỉnh trạng thái của mình như thế nào?
Cả ban huấn luyện và gia đình đều khuyên em hãy thi đấu như một VĐV bình thường, nhanh chóng bỏ lại sau lưng thành công ở ASIAD ba năm trước, vậy nên em không cảm thấy quá áp lực huy chương cụ thể.
Thông số chuyên môn, theo Huy có thể làm tốt hơn không?
Trong luyện tập, Không chỉ em và các VĐV khác đều có thể dễ dàng đạt được số điểm vào chung kết và giành huy chương. Tuy nhiên, khi vào thi đấu thật sự là câu chuyện hoàn toàn khác. Bản thân em và nhiều VĐV chưa phương án xử lý tình huống hợp lý trong thi đấu để đạt được số điểm cao.
Em có rút ra được những kinh nghiệm gì sau kết quả ngày hôm nay?
Điều lớn nhất mà em học được là cần phải giữ được sự bình tĩnh. Có nhiều loạt bắn mà em quá vội vàng. Đôi lúc, em có thể đạt được số điểm cao trong luyện tập. Nếu như có viên xấu, em có thể điều chỉnh lại ngay. Nhưng trong thi đấu, mất điềm tĩnh khiến em chủ quan. Đó là bài học khiến bản thân em phải tìm cách điều chỉnh.
Cảm ơn Huy và chúc bạn thi đấu tốt ở nội dung 25m còn lại!














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng