Tấm HCĐ của thuyền bốn nữ một mái chèo không chỉ mang ý nghĩa về thành tích, mà còn là phần thưởng cho những nỗ lực và cảm xúc mà các nữ tay chèo Việt Nam đã trải qua trong những ngày thi đấu đầy biến động tại ASIAD 20.

Rowing Việt Nam có tấm HCĐ đầu tiên trong sáng ngày thi đấu 24/9. Ảnh Việt Long
Rowing Việt Nam có tấm HCĐ đầu tiên trong sáng ngày thi đấu 24/9. Ảnh Việt Long

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông cán đích ở vị trí thứ ba với thời gian 6 phút 43,86 giây, xếp sau Trung Quốc và Uzbekistan. Đội Trung Quốc giành HCV với thành tích nhanh hơn Việt Nam 8,99 giây.

Đây là tấm HCĐ đầu tiên của rowing Việt Nam tại ASIAD 20. Nhưng với bốn cô gái, giá trị của tấm huy chương còn lớn hơn rất nhiều những con số trên bảng thành tích.

Phạm Thị Ngọc Anh không giấu được niềm vui sau khi bước lên bục nhận huy chương. Cô cho biết việc lịch thi đấu bị rút ngắn từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày do ảnh hưởng của bão khiến các vận động viên phải đối mặt với không ít xáo trộn.

Chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Lịch trình bị thay đổi, rút xuống còn 2 ngày do ảnh hưởng của bão nên chúng tôi có chút hồi hộp. Ban huấn luyện cũng phải điều chỉnh giáo án sớm hơn dự kiến”, Ngọc Anh chia sẻ.

Với Dư Thị Bông, cảm giác hồi hộp được giải tỏa sau vòng loại. Bước vào chung kết, cô cùng các đồng đội tự tin và bình tĩnh hơn.

Bông xúc động nói rằng dù thể hình của các vận động viên Việt Nam nhỏ hơn một số đối thủ, điều đó không ngăn họ chiến đấu đến cùng.

Con người Việt Nam nhỏ bé nhưng ý chí lớn. Chúng tôi vượt qua áp lực, mệt mỏi để hoàn thành phần thi. Tấm huy chương này là niềm vinh dự, tự hào về những nỗ lực tập luyện và thi đấu của bản thân. Chúng tôi không nản chí dù thể hình nhỏ hơn đối thủ”, Bông chia sẻ.

Sau khi cán đích, cảm xúc của Lê Thị Hiền thể hiện bằng những giọt nước mắt. Cô không nói được nhiều, chỉ biết khóc vì hạnh phúc sau quãng thời gian chịu nhiều áp lực.

Trong khi đó, Hà Thị Vui đánh giá phần thi chung kết là màn trình diễn gần như hoàn hảo so với quá trình tập luyện của cả đội.

Chúng tôi cố gắng động viên nhau trên từng nhịp chèo. Không nản chí, liên tục thúc giục nhau cố gắng. Kết quả này xứng đáng với những gì chúng tôi đã tập luyện”, Hà Thị Vui chia sẻ.

Tấm HCĐ đầu tiên của rowing Việt Nam tại ASIAD 20được đổi bằng những giọt nước mắt, nụ cười và sự tự hào. Với bốn nữ tay chèo, đó còn là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc sau những xáo trộn và áp lực trước cuộc đua.

Sau khoảnh khắc xúc động trên bục nhận huy chương, các cô gái rowing Việt Nam hy vọng những đồng đội tiếp theo sẽ tiếp tục thi đấu tốt, mang về thêm những tấm huy chương cao quý cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.