Một thất bại với cách biệt lớn thường để lại nhiều tiếc nuối. Thế nhưng, với Trường ĐH Phú Xuân, trận thua 0-6 trước Trường ĐH Luật – ĐH Huế không hẳn là dấu chấm hết cho hành trình tại vòng loại miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026.

Trường ĐH Phú Xuân (áo xanh) chỉ có chưa đầy 1 tuần tập luyện bước vào giải đấu. Ảnh: Đình Diệm
Trường ĐH Phú Xuân (áo xanh) chỉ có chưa đầy 1 tuần tập luyện bước vào giải đấu. Ảnh: Đình Diệm

Đằng sau tỷ số cách biệt ấy là câu chuyện về một đội bóng chỉ có chưa đầy một tuần để hội quân, tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu.

HLV Cao Thái Ngọc thừa nhận quỹ thời gian quá ngắn khiến đội bóng gặp không ít khó khăn. Các cầu thủ chưa có nhiều thời gian để rèn thể lực, hoàn thiện lối chơi cũng như tăng sự gắn kết trước khi bước vào giải.

Thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn. Đội bóng hội quân, tập luyện chưa đến một tuần nên thể lực và lối chơi chưa thật sự đảm bảo. Tuy nhiên, các bạn vẫn thể hiện tinh thần rất tốt, tập luyện hăng say, có sự quyết tâm cao”, HLV Cao Thái Ngọc chia sẻ.

Bước vào giải đấu, khó khăn càng lớn hơn khi Phú Xuân không có lực lượng mạnh nhất. Đội bóng chủ yếu gồm các sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4. Một số sinh viên đang đi thực tập, trong khi những người khác bận học nên việc tập trung đội hình gặp nhiều trở ngại.

HLV Cao Thái Ngọc cùng các học trò nỗ lực qua từng trận đấu. Ảnh: Đình Diệm
HLV Cao Thái Ngọc cùng các học trò nỗ lực qua từng trận đấu. Ảnh: Đình Diệm

Trường ĐH Phú Xuân có câu lạc bộ bóng đá riêng, tạo nguồn cầu thủ chính cho đội tuyển tham dự giải. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng thông báo tuyển chọn thông qua hệ thống truyền thông và fanpage của trường để tìm kiếm thêm những sinh viên có khả năng.

Dù vậy, ngay cả khi đã tập hợp đội hình, bài toán thời gian vẫn không dễ giải. HLV Cao Thái Ngọc cho biết đội rất muốn có những trận giao hữu với các đội trẻ của bóng đá Huế hoặc những đội bóng có trình độ tốt hơn để các cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu và có sự chuẩn bị thực tế. Song, quỹ thời gian quá gấp khiến kế hoạch này không thể thực hiện.

Chúng tôi chỉ có thể tổ chức cho các bạn chia đội thi đấu với nhau, đồng thời bàn bạc và triển khai các phương án chiến thuật. Nếu có thêm thời gian, việc đá giao hữu với các đội U của Huế hoặc những đội bóng khác sẽ giúp ích nhiều hơn”, thầy Ngọc nói.

Trận đấu với Trường ĐH Luật – ĐH Huế cũng là một trải nghiệm thực tế quý giá với các cầu thủ Phú Xuân. Đội bóng phải đối diện với đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn, trong khi bản thân vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Dù thất bại đậm trước Trường ĐH Luật - ĐH Huế trong trận ra quân nhưng các cầu thủ Trường ĐH Phú Xuân cùng nhau đứng dậy mạnh mẽ ở các trận đấu phía trước. Ảnh: Đình Diệm
Dù thất bại đậm trước Trường ĐH Luật - ĐH Huế trong trận ra quân nhưng các cầu thủ Trường ĐH Phú Xuân cùng nhau đứng dậy mạnh mẽ ở các trận đấu phía trước. Ảnh: Đình Diệm

Song, HLV Cao Thái Ngọc không xem thất bại 0-6 là lý do để các học trò đánh mất tinh thần. “Các bạn thi đấu như vậy là tốt rồi. Thời gian chuẩn bị quá ngắn nên điều quan trọng là các cầu thủ giữ tinh thần và cố gắng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo”, thầy Ngọc chia sẻ.

Phía sau đội bóng đá, Trường ĐH Phú Xuân cũng đang từng bước mở rộng sân chơi thể thao cho sinh viên. Bóng đá không phải hoạt động duy nhất thu hút người học. Những câu lạc bộ như bóng chuyền, pickleball cũng ngày càng nhận sự quan tâm của sinh viên, cán bộ và giảng viên nhà trường.

Với Trường ĐH Phú Xuân, việc tham dự NUC 2026 không chỉ nhìn từ những con số trên bảng tỷ số. Đây còn là dịp để các sinh viên có cơ hội thi đấu, cọ xát và trải nghiệm một sân chơi thể thao quy mô lớn.

Thất bại 0-6 là kết quả không như ý nhưng hành trình của đội bóng Phú Xuân vẫn còn phía trước. Với những gì đã trải qua trong trận ra quân, thầy trò HLV Cao Thái Ngọc sẽ tiếp tục hướng đến những trận đấu tiếp theo với mục tiêu cải thiện từng bước.