U23 Việt Nam khởi đầu hành trình tại Asiad 20 bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. Đội bóng áo đỏ có nhiều thời điểm chơi lấn lướt, tạo ra không ít cơ hội nhưng chỉ có được một điểm sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước.

U23 Việt Nam hoà tiếc nuối trong ngày ra quân Asiad 20 (Ảnh: Việt Long)
U23 Việt Nam hoà tiếc nuối trong ngày ra quân Asiad 20 (Ảnh: Việt Long)

Ngay trong hiệp một, U23 Việt Nam cho thấy sự chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành Kuwait. Đáng tiếc, các chân sút áo đỏ không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Lê Phát từng hai lần đưa bóng chạm khung gỗ chỉ trong một tình huống, trong khi Thanh Nhàn và Quốc Cường cũng có những pha dứt điểm đáng chú ý.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và kiên trì tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Kuwait chơi tập trung, khiến các đợt tấn công của đội bóng áo đỏ không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, U23 Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 78, Omar Al-Matar đánh đầu ghi bàn giúp Kuwait vượt lên dẫn 1-0.

Tưởng như mọi nỗ lực trước đó có nguy cơ trở thành vô nghĩa, U23 Việt Nam lập tức cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ hai phút sau, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng về một màn ngược dòng trong những phút cuối.

Bàn thắng của Ngọc Mỹ chỉ 2 phút sau khi U23 Việt Nam nhận bàn thua thắp lại hy vọng về màn ngược dòng (Ảnh: Việt Long)
Bàn thắng của Ngọc Mỹ chỉ 2 phút sau khi U23 Việt Nam nhận bàn thua thắp lại hy vọng về màn ngược dòng (Ảnh: Việt Long)

Bàn thắng của Ngọc Mỹ tiếp thêm khí thế cho U23 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ dồn toàn lực tấn công trong thời gian còn lại, nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định.

Hòa 1-1, U23 Việt Nam có một điểm trong ngày ra quân. Kết quả này để lại nhiều tiếc nuối khi các học trò của HLV đã tạo ra đủ cơ hội để hướng tới một chiến thắng, đặc biệt với ba lần bóng tìm đến cột dọc và xà ngang.