Sau khi cùng đội tuyển LMHT Hàn Quốc giành chức vô địch tại ASIAD 20, Zeka đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về quãng thời gian sinh hoạt cùng các đồng đội. Từ những màn trêu chọc Canyon do Keria khởi xướng, các buổi tập thể lực bất đắc dĩ cho đến sự hỗ trợ chuyên môn của Faker, những tiết lộ của tuyển thủ đường giữa cho thấy một góc gần gũi hơn về tập thể vừa chinh phục đấu trường châu lục.

Zeka hé lộ những khoảnh khắc hài hước của đội tuyển LMHT Hàn Quốc tại ASIAD 2026 (Ảnh: ASIAD)
Zeka hé lộ những khoảnh khắc hài hước của đội tuyển LMHT Hàn Quốc tại ASIAD 2026 (Ảnh: ASIAD)

Keria liên tục trêu chọc Canyon

Trong thời gian ở Busan, các tuyển thủ Hàn Quốc không chỉ tập trung tập luyện và thi đấu mà còn có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Zeka đặc biệt nhớ đến những lần Keria tìm cách khiến Canyon ngượng ngùng khi cả nhóm đi dạo ở khu vực Haeundae.

“Ở Haeundae, chúng tôi thấy khá vui khi trêu Geonbu hyung (Canyon) mỗi khi có người đi ngang qua. Khi Minseokie (Keria), tôi và những người khác cùng đi với nhau, Minseokie lại bất ngờ làm một chuyện khiến mọi người bật cười. À, nhưng chuyện này tôi không thể kể được đâu!”, Zeka hài hước chia sẻ.

Sau đó, anh tiết lộ trò đùa mà Keria thường sử dụng: “Cậu ấy sẽ hét lên: ‘Canyon kìa! Canyon kìa!’ Điều buồn cười nhất là Geonbu hyung tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Chúng tôi cứ trêu nhau như thế ở Haeundae. Thật sự có lúc tôi tưởng mình phát điên mất!”.

Phía sau tiếng cười là sự gắn kết của tập thể vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch (Ảnh: Naver)
Phía sau tiếng cười là sự gắn kết của tập thể vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch (Ảnh: Naver)

Keria trở thành “động lực” tập thể lực của Zeka

Không chỉ nổi tiếng với sự tinh nghịch, Keria còn đóng vai trò như một người thúc đẩy Zeka duy trì thói quen tập thể lực buổi sáng.

Zeka cho biết ban đầu anh không có ý định tập luyện vào buổi sáng. Thói quen của tuyển thủ đường giữa là thức dậy, xem một vài video ngắn để tỉnh táo rồi mới bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, việc ở chung và sinh hoạt cùng Keria khiến kế hoạch đó nhanh chóng thay đổi.

Do bị ho nhiều trước giờ ngủ, Zeka đã chủ động chuyển ra phòng khách và ngủ trên một tấm đệm trong phần lớn thời gian ở Busan. Dù vậy, anh vẫn không thể tránh được những buổi tập sáng.

“Mỗi sáng, Minseokie đều đến gọi tôi dậy ở phòng khách. Vì thế, tôi chẳng có cách nào trốn tập được. Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng khách nên tôi cũng không thể ngủ tiếp”, Zeka kể lại.

Theo lời anh, khoảng 9 giờ 30 sáng, khi mở mắt, Zeka thường thấy Keria đã thức dậy và ngồi trên ghế sofa ngay bên cạnh, chăm chú nhìn mình.

“Tôi dụi mắt rồi ngồi dậy, quay sang thì thấy cậu ấy đã tỉnh hẳn sau khi nghe chuông báo thức. Cậu ấy ngồi trên sofa nhìn tôi như muốn nói: ‘Dậy nhanh lên!’. Làm sao tôi có thể không đi tập được chứ? Tôi hoàn toàn không có đường thoát!”, Zeka kể với vẻ bất lực.

Kết quả là tuyển thủ này đã tập luyện khá chăm chỉ trong khoảng một tuần. Điều đáng nói là người khiến Zeka khó lòng trì hoãn việc vận động lại chính là Keria, đồng đội vốn thường được người hâm mộ nhớ đến bởi phong cách thi đấu sáng tạo và tính cách hoạt bát.

Zeka “hụt hơi” khi chạy cùng Keria và Gumayusi

Những buổi tập thể lực còn mang đến một kỷ niệm khác cho Zeka, lần này có sự góp mặt của Keria và Gumayusi.

Zeka kể rằng anh từng chạy bộ cùng hai đồng đội, nhưng trải nghiệm ấy nhanh chóng trở thành một cuộc đua mà bản thân bị bỏ lại phía sau.

“Chúng tôi chạy khoảng 2 km, nhưng hai người họ chạy hết quãng đường mà không cần nghỉ. Chuyện đó có thể xảy ra thật sao? Tôi mới chạy được khoảng 500 m đã cảm thấy như sắp chết, nên chỉ có thể đi bộ thật chậm trong lúc thở hổn hển. Còn họ đã chạy đến mốc 1 km rồi”, Zeka nhớ lại.

“Tôi thực sự bị hai người họ bỏ xa hoàn toàn. Đúng là một trải nghiệm để đời!”, anh hài hước kể lại, trước khi thắc mắc tại sao Gumayusi, người có thể hình nặng hơn mình, lại chạy tốt đến vậy.

Câu chuyện cho thấy việc chuẩn bị cho một giải đấu lớn không chỉ xoay quanh chiến thuật trong game. Những buổi vận động, sinh hoạt chung và sự thúc đẩy từ đồng đội cũng góp phần tạo nên nhịp sinh hoạt của đội tuyển.

Faker giúp Zeka vượt qua áp lực tại ASIAD

Bên cạnh những câu chuyện vui vẻ, Zeka cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Faker trong hành trình chinh phục ASIAD 20.

“Đây là kỳ ASIAD đầu tiên của tôi nên áp lực và trách nhiệm rất lớn. Nhưng Faker đã ở ngay bên cạnh, đưa ra rất nhiều lời khuyên về kèo đấu tướng và cách lên trang bị, nhờ đó tôi có thể thi đấu thoải mái hơn”, Zeka chia sẻ.

Tuyển thủ này cũng bày tỏ niềm tự hào khi được sát cánh cùng những đồng đội xuất sắc và góp phần giúp Hàn Quốc bảo vệ thành công ngôi vô địch.

“Tôi có thể thi đấu với sự tin tưởng dành cho những đồng đội tuyệt vời của mình. Tôi tự hào vì đã đóng góp vào chức vô địch liên tiếp của đội tuyển”, anh bày tỏ.

Đằng sau tấm HCV là một tập thể không chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân, mà còn cần sự tin tưởng, phối hợp và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Với Zeka, những trải nghiệm ấy có lẽ sẽ là một phần đáng nhớ không kém hành trình giành chức vô địch châu Á.