Hướng tới VCK EURO 2016: Tuyển Pháp trú chân cạnh khu "rừng ma"

thứ hai 30-5-2016 18:57:02 +07:00 0 bình luận
Trung tâm bóng đá quốc gia Pháp Clairefontaine (CNF), đại bản doanh của thầy trò HLV Didier Deschamp trong thời gian diễn ra EURO 2016 nằm sát khu rừng Rambouillet chứa đựng những truyền thuyết ma đáng sợ.

Trung tâm bóng đá quốc gia Pháp Clairefontaine (CNF), đại bản doanh của thầy trò HLV Didier Deschamp trong thời gian diễn ra EURO 2016 nằm sát khu rừng Rambouillet chứa đựng những truyền thuyết ma đáng sợ.  

 

Niềm tự hào của bóng đá Pháp

Trung tâm bóng đá quốc gia Pháp tọa lạc ở Clairefontaine, một thị trấn nằm cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 50km về hướng Tây Nam với dân số chỉ khoảng 800 người.

Kể từ khi được thành lập vào ngày 11/06/1988 dựa trên quyết định của cố Tổng thống Pháp Francois Mitterrand (1916–1996), nơi đây đã trở thành niềm tự hào của bóng đá Pháp khi sản sinh ra hàng loạt danh thủ cho nền bóng đá nước này như Nicolas Anelka, Louis Saha, William Gallas, Hatem Ben Arfa, Mehdi Benatia, Blaise Matuidi, Olivier Giroud và đặc biệt là Thierry Henry.

NHM có thể dễ dàng cảm nhận được niềm tự hào của bóng đá Pháp khi bước chân đến trung tâm Clairefontaine.

Đặt ngay trước cửa ra vào là bản sao khổng lồ của Cúp vàng World Cup 1998 mà Zidane và đồng đội giành được ngay trên sân nhà, danh hiệu lớn nhất của Tuyển Pháp không chỉ về mặt chuyên môn mà còn chứa đựng ý nghĩa vô cùng lớn lao về mặt xã hội, đoàn kết cả nước Pháp thành một khối thống nhất.

“Đây là ngôi nhà của bóng đá Pháp” HLV Didier Deschamp tâm sự, “Lần nào đặt chân đến nơi này, cảm xúc trong tôi cũng dâng trào. Nơi đây giống như một bảo tàng lịch sử chứa đựng những khoảnh khắc vinh quanh nhất của bóng đá Pháp. Nhưng nó cũng là một trung tâm hiện đại với đầy đủ tiện nghi”.

Căn cứ bí ẩn của Tuyển Pháp

Không phải vô cớ mà các tài xế taxi ở Clairefontaine vẫn thường rỉ vào tai khách du lịch rằng: "Hãy cẩn thận khi di chuyển vào ban đêm. Đó là một khu rừng ám". Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ một truyền thuyết ma nổi tiếng ở nước Pháp vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Chuyện kể rằng, một đôi sinh viên yêu nhau ở Paris đã quyết định đậu xa cạnh bìa rừng Rambouillet để tâm sự vào lúc nửa đêm. Sau đó, chàng trai bỏ ra ngoài hút thuốc và biến mất trong màn đêm. Khi cô gái quyết định xuống xe để đi tìm bạn trai thì phát hiện một bóng người đàn ông chạy ra từ trong bóng tối cùng những tiếng kêu vô cùng đáng sợ khiến cô phải sợ hãi bỏ chay. Nhưng khi quyết định dừng xe thì cô gái đã phải kêu thất thanh lên vì nhìn thấy bạn trai treo cổ trên cây.

Kể từ đó, truyền thuyết này khiến khu rừng Rambouillet đáng sợ và hiếm ai dám lai xe một mình qua khu vực này vào ban đêm. Các thành viên của Đội tuyển Pháp cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng ngoài nỗi sợ, nhiều thế hệ tuyển thủ Pháp còn cảm thấy nhàm chán khi bị "nhốt" trong những tòa lâu đài được bao quanh bởi khu rừng rậm Rambouillet và nhìn thẳng ra thung lũng Chevreuse.

Cựu tiền đạo Louis Saha chán nản thừa nhận rằng: "Sự thật là chúng tôi không thể làm được nhiều việc tại đây. Chúng tôi bị mắc kẹt trong lâu đài và chẳng biết làm gì ngoài việc ... đếm cây trong rừng".

Trong khi đó, cựu thủ môn Gregory Coupet lại than thở: "Những ngày ở Clairefontaine như kéo dài hơn bình thường khi tôi phải chịu đựng sự cô đơn ở trong phòng riêng. Tôi dành phần lớn thời gian để nói chuyện với vợ con và người thân. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ buồn chán.

Và để đối phó với sự nhàm chán đến "phát rồ" tại Trung tâm bóng đá quốc gia, nhiều cầu thủ đã chọn cách xé rào ra ngoài đi chơi đêm. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến như Karim Benzema, Samir Nasri hay Franck Ribery.

Những người khác không muốn liều lĩnh vi phạm kỷ luật của Đội tuyển thì có thể chọn cách giải trí bằng ... những bộ phim người lớn. Bác sĩ Jean-Pierre Paclet, một cựu nhân viên của bộ phận y tế của Đội tuyển Pháp đã xác nhận trên tờ Le Parisien: "Những cuốn băng phim khiêu dâm là thứ không bao giờ thiếu tại Clairefontaine".

Mọi chuyện đang dần thay đổi trong vài năm trở lại đây. LĐBĐ Pháp đã cho xây dựng khu vực giải trí, spa và bể bơi để các cầu thủ thư giãn sau những giờ tập luyện căng thẳng.

Ngoài ra còn phải kể đến phòng tập thể dục hiện đại, khu sân tập rộng rãi đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, khu nhà hội nghị sang trọng. Với điều kiện như trên, trung tâm Clairefontaine hứa hẹn sẽ giúp thầy trò HLV Didier Deschamps đạt được trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu quan trong trên sân nhà vào mùa Hè năm nay.

Video giới thiệu về trung tâm Clairefontaine của tờ L'equipe

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội