Đăng ký World Cup billiard carom 3 băng: 20 giây vẫn muộn, chỉ có 3 giây mới thành công!
World Cup billiard carom 3 băng sắp tới tại Lier (Antwerp) từ ngày 6 đến 12 tháng 10 đã có 153 cơ thủ trong danh sách chờ, trong số đó chỉ có tối đa 10 người được chuyển lên nhóm 149 cơ thủ mạnh nhất. Các suất tham dự rất quý đối với những cơ thủ không được xếp hạng hạt giống, không đến từ quốc gia tổ chức, trong trường hợp này là Bỉ, hoặc có thứ hạng thấp.
Các quy tắc của World Cup rất rõ ràng. 96 cơ thủ hàng đầu được bảo vệ và được ưu tiên đăng ký trực tiếp. Ngoài ra, mỗi quốc gia được phép đăng ký một cơ thủ. Những người giành huy chương ở hạng mục nữ và trẻ sẽ có 1 suất nếu họ muốn, và quốc gia chủ nhà được phép đăng ký 20 cơ thủ.
Bất kỳ suất nào còn lại sẽ được phân bổ theo nguyên tắc "ai đến trước được phục vụ trước". Liên đoàn Billiards Carom thế giới (UMB) sẽ thông báo ngày bắt đầu đăng ký. Vào ngày đó, từ nửa đêm, trang web của UMB tràn ngập lưu lượng truy cập. Hàng trăm cơ thủ cố gắng trở thành người đầu tiên đăng ký và giành một suất trong danh sách.
Nghệ thuật đăng ký nhanh là gì? Bạn có thể hỏi Jerome Riotto từ Pháp, Vedat Aykol từ Thổ Nhĩ Kỳ và Adem Doganoglu từ Thổ Nhĩ Kỳ, những người hiện đứng thứ 1, 2 và 3 trong danh sách dự bị cho World Cup 2025 ở Antwerp. Ngoài ra, chẳng hạn như Joeri Wilkowski từ Hà Lan, hoặc Litsa Mavridoglou từ Hy Lạp, những cơ thủ đã được chuyển vào danh sách thi đấu với tư cách là những người đăng ký sớm nhất. Cơ thủ người Hà Lan Sylvia Eckel từng chơi ở nhiều kỳ World Cup hiện đã phải xuống vị trí số 9 trong danh sách dự bị.
Sylvia cho biết: “Lúc đó chúng tôi đang ở Mỹ, tôi đang ngồi bên máy tính xách tay đúng vào thời điểm đêm ở Mỹ, nhưng tôi đã đăng ký quá muộn. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây.” Adrie Demming, một người Hà Lan khác, nói: “Tôi đăng ký lúc vừa qua 12 giờ vỏn vẹn 20 giây, nhưng tôi đã rơi xuống vị trí thứ 124 trong danh sách dự bị. Chắc hẳn phải có một hệ thống bí mật nào đó.” Sylvia Eckel nói như đúng rồi: "Luôn có những người chơi quản lý việc đăng ký. Có những người bạn không bao giờ có thể đánh bại vì họ có một chương trình máy tính cho phép họ đăng ký rất nhanh. Chỉ tính bằng giây; bạn không bao giờ có thể đánh bại họ bằng cách làm thủ công."
Tay cơ người Hy Lạp Litsa Mavridoglou vừa tham dự giải vô địch Thế giới nữ không giấu giếm điều đó. “Tôi đã 'lập trình' mọi thứ trước, tôi rất nhanh, và chỉ mất 3 giây để lọt vào danh sách. Hãy xem này, tôi luôn nằm trong top 10 mỗi khi có World Cup.” Monique Wilkowski - người đã đăng ký cho con trai Joeri - khẳng định: “Chúng tôi đã làm được, chúng tôi đã làm việc với 6 chiếc máy tính xách tay, đó chỉ là may mắn thôi. Chúng tôi đã thử 3 giải đấu và giờ cuối cùng chúng tôi đã thành công. Chúng tôi không biết bất kỳ thủ thuật đặc biệt nào cả. Joeri rất vui mừng khi được tham gia lần này.”
