Leo và cuộc tái ngộ đặc biệt với Park Chul-Woo: Từ đồng đội thân thiết đến đối thủ trên băng ghế huấn luyện
“Anh ấy giống như anh trai tôi, nhưng đột nhiên lại trở thành huấn luyện viên đội đối thủ. Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, sự ủng hộ của tôi dành cho anh ấy vẫn không thay đổi. Thật vui khi được gặp lại.” Đó là những chia sẻ chân thành của Leo, ngôi sao thuộc Hyundai Capital, khi tái ngộ huấn luyện viên tạm quyền Park Chul-woo của Woori Card trong một hoàn cảnh rất đặc biệt.
Leo và Park Chul-woo từng là đồng đội tại Samsung Fire & Marine Insurance trong giai đoạn từ mùa giải 2012-2013 đến 2014-2015. Đó là quãng thời gian hoàng kim của đội bóng, khi họ liên tiếp đứng đầu bảng trong ba mùa giải và hai lần lên ngôi vô địch. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, mà dần trở thành sự gắn bó như anh em trong cùng một gia đình.
Thế nhưng, bóng chuyền chuyên nghiệp luôn mang đến những ngã rẽ bất ngờ. Cuối tháng 12 năm ngoái, Woori Card chia tay HLV Paes và Park Chul-woo được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Điều đó khiến cuộc đối đầu giữa Hyundai Capital và Woori Card tại nhà thi đấu Jangchung (Seoul) trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, khi Leo và người anh thân thiết của mình đứng ở hai chiến tuyến.
Gạt sang một bên những kỷ niệm cũ, cả Leo lẫn HLV Park đều tập trung tối đa cho đội bóng hiện tại. Trên sân, Leo tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi ghi 6 điểm với hiệu suất tấn công lên tới 70,97%, góp công lớn giúp Hyundai Capital giành chiến thắng thuyết phục 3-0 (32-30, 25-18, 25-23). Chiến thắng này giúp Hyundai Capital nâng thành tích lên 14 thắng, 8 thua, 44 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Korean Air Jumbos đúng 1 điểm.
Sau trận, Leo không giấu được sự trân trọng dành cho Park Chul-woo. Anh cho biết dù gặp lại nhau trong vai trò đối thủ, cảm xúc vui mừng và sự tôn trọng vẫn còn nguyên vẹn. Đồng thời, Leo cũng chia sẻ về tình trạng viêm ngón tay đang dần hồi phục và khẳng định toàn đội đang có tinh thần rất tốt để hướng tới mục tiêu giành lại ngôi đầu bảng trong chặng đường phía trước.
