Pamella Owino toả sáng, Mladost tiến sát ngôi vô địch Croatia
Dù khởi đầu không thuận lợi khi để thua set đầu 21-25, đội bóng chuyền đến từ Zagreb đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Set 2 diễn ra cực kỳ căng thẳng, nhưng với sự toả sáng của Pamella Owino, Mladost đã lội ngược dòng thành công với chiến thắng 25-23 để cân bằng tỷ số.
Từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn thuộc về Mladost. Họ kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, không để đối thủ dẫn điểm trong set 3 và giành chiến thắng 25-21. Bước sang set 4, đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội khi nhanh chóng tạo khoảng cách lớn và khép lại trận đấu với tỷ số áp đảo 25-13.
Ngôi sao sáng nhất không ai khác chính là Pamella Owino với 27 điểm, trong đó có tới 5 điểm phát bóng trực tiếp (ace), góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng sau 111 phút thi đấu. Bên cạnh đó, Ana Ištuk và Leni Ivković cùng ghi 13 điểm, trong khi Rita Bogati Pantelić đóng góp 14 điểm, tạo nên thế trận tấn công cân bằng.
Phía bên kia chiến tuyến, Nina Strize là điểm sáng với 21 điểm, còn Dijana Karatović ghi thêm 15 điểm, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Ribola Kaštela tạo nên bất ngờ.
Chiến thắng này giúp Mladost vươn lên dẫn trước 2-1 trong loạt trận chung kết và chỉ còn cách chức vô địch một trận thắng nữa. Ở trận đấu thứ tư diễn ra trên sân Kaštela, họ có cơ hội kết thúc series, trong khi Ribola buộc phải thắng để kéo loạt trận trở lại Zagreb cho game 5 quyết định.
