VĐV bóng chuyền Cuba bật khóc trên hành trình trốn chạy khỏi Iran
Luis Elián Estrada Mazorra có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất và cũng đen đủi nhất khi anh mắc kẹt trong hành trình trốn chạy của mình.
"Tôi phải rời khỏi đất nước này (Yazd, Iran) vì tình hình đã trở nên hỗn loạn với cuộc chiến tranh. Giải pháp nhanh nhất là lái xe 12 tiếng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ đến Istanbul để đặt vé máy bay, vì ở đây (Iran) không có internet", chủ công 25 tuổi chia sẻ.
Thế nhưng kế hoạch của Luis không diễn ra êm đẹp như dự kiến, anh thậm chí đang mắc kẹt trong sự hoảng loạn.
"Người lái taxi đã thả tôi xuống đâu đó giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, tại một khu chợ ở biên giới. Tôi đang chờ Đại sứ quán Cuba viết thư cho các quan chức yêu cầu họ cho tôi qua biên giới như một trường hợp ngoại lệ.
Tôi đang ở biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cần giúp đỡ. Nếu ai đó quen biết người nào đó ở Lãnh sự quán Cuba tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iran, xin hãy giúp tôi. Tôi chỉ cần Đại sứ quán Cuba tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iran trả lời điện thoại của tôi; tôi đã gọi cả ngày rồi mà không có ai bắt máy.
Tôi không thể đi qua Thổ Nhĩ Kỳ nếu không có visa và cũng không thể quay lại Iran vì họ đã đóng dấu hộ chiếu của tôi như thể tôi đã rời khỏi đất nước rồi", Luis bất lực khóc.
"Tôi đã không ngủ hơn 24 tiếng. Tôi đã di chuyển hơn 20 tiếng trên xe ô tô. Tôi đang sống nhờ mì và trà, tôi sẽ ngủ ở bất cứ góc nào vì không còn cách nào khác ngoài chờ đợi".
Cách đây 1 tháng, ý định của Luis là gia nhập Shahdab Yazd, một câu lạc bộ ở thành phố Yazd, Iran nơi các ngôi sao Cuba như Robertlandy Simón và Javier Concepción từng thi đấu. Tuy nhiên, các vấn đề về thủ tục hành chính đã ngăn cản thương vụ được hoàn tất, trước khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra.
Trước khi đến Iran, Luis từng dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu 1 năm. Hàng loạt vận xui ập đến khiến chủ công 25 tuổi không thể kìm chế cảm xúc bất lực.
Luis Elián Estrada Mazorra là chủ công tài năng của bóng chuyền Cuba, anh sở hữu chiều cao 2m05, tầm bật đà lên đến 3m85 và được ví von như quái vật trên lưới. Tay đập 25 tuổi từng thi đấu ở nhiều nền bóng chuyền mạnh như Ý, Brazil, Nhật Bản trước khi dính chấn thương.
Ngoài trường hợp của Luis, rất nhiều các VĐV thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng đang tìm cách rời khỏi Iran vì chiến tranh, ngày hôm qua HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Iran - bà Lee Do-hee cũng tìm cách trở về quê nhà Hàn Quốc. Vị HLV này cho biết không chắc chắn hành trình của mình có suôn sẻ hay không khi việc liên lạc rất nhiều khó khăn.
