VĐV bóng chuyền người Cuba được giải cứu thành công khỏi Iran
Sau buổi Livestream trên mạng xã hội chia sẻ sự cố hy hữu của mình, Luis Elián Estrada Mazorra đã nhận được sự hỗ trợ của Đại Sứ Quán Cuba tại Thổ Nhĩ Kỳ.
24 giờ sau lời kêu gọi công khai đầu tiên của anh trên mạng xã hội và nhờ sự lan truyền mạnh mẽ của các video, trường hợp của chủ công 25 tuổi cuối cùng đã đến được Lãnh sự quán Cuba tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã can thiệp để cho phép anh nhập cảnh vào nước này.
Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Estrada bày tỏ sự nhẹ nhõm: "Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả những người đã giúp đoạn video đến được tay lãnh sự Cuba."
Cả lãnh sự quán tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều chưa đưa ra tuyên bố nào về tình hình người Cuba tại các nước này; cũng như chưa công bố chi tiết về các cuộc sơ tán và các hoạt động khác trong bối cảnh xung đột vũ trang trong khu vực.
Trước khi chiến tranh nổ ra tại Iran, Luis Elián Estrada Mazorra tới đây tìm kiếm cơ hội khoác áo một CLB địa phương, tuy nhiên thương vụ không thành công và anh mắc kẹt trong cuộc chiến.
Estrada cố gắng di chuyển khỏi Iran bằng đường bộ nhưng sau đó taxi thả anh xuống một địa điểm trung lập nơi tay đập 25 tuổi không thể nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, cũng không thể trở lại Iran.
