Sanest Khánh Hoà chìm sâu khủng hoảng: 5 trận thua liên tiếp, chưa thắng nổi một set
Kết quả này phản ánh rõ thực trạng của Sanest Khánh Hoà ở mùa giải năm nay. Từng là một thế lực hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam, đội bóng này xây dựng thành công nhờ sự đầu tư bài bản cùng một thế hệ VĐV tài năng và gắn bó. Tuy nhiên, khi nhà tài trợ gặp khó khăn, làn sóng chia tay của các trụ cột đã khiến đội hình tan rã nhanh chóng.
Chỉ trong vòng hai mùa giải, Sanest Khánh Hoà gần như mất đi toàn bộ bộ khung từng làm nên thành công. Những cái tên như Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực, Từ Thanh Thuận hay Đinh Văn Tú lần lượt rời đi, để lại khoảng trống quá lớn. Ở thời điểm hiện tại, cái tên hiếm hoi còn sót lại từ “thế hệ vàng” chỉ là phụ công Trần Triển Chiêu.
Bước vào mùa giải 2026, Sanest Khánh Hoà sở hữu đội hình trẻ nhất giải khi phần lớn là các VĐV sinh năm 2005–2006, vừa được đôn lên từ đội trẻ. Thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, các cầu thủ trẻ không tránh khỏi sự choáng ngợp trước những đối thủ dày dạn bản lĩnh.
Nhằm cải thiện tình hình, đội bóng đã chiêu mộ Garrett Muagututia, một ngoại binh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, vận đen tiếp tục bám đuổi khi chủ công 38 tuổi này không đạt thể trạng tốt nhất vì chấn thương. Thay vì trở thành “đầu tàu”, hình ảnh quen thuộc của anh lại là ngồi ngoài sân với chiếc khăn trên vai – biểu tượng cho sự bất lực của đội bóng ở thời điểm khó khăn.
Không có ngoại binh đủ thể lực, lực lượng nội binh lại quá non trẻ, việc Sanest Khánh Hoà đứng cuối bảng xếp hạng là điều không quá bất ngờ. Trước mắt họ vẫn còn hai trận đấu với TP.HCM và Thể Công Tân Cảng, nhưng với tình hình hiện tại, mục tiêu có điểm – thậm chí chỉ là giành được một set thắng – cũng đã là thử thách rất lớn.
Một giai đoạn chuyển giao là điều cần thiết, nhưng cái giá mà Sanest Khánh Hoà đang phải trả là không hề nhỏ.
