CĐV 87 tuổi và tình yêu đặc biệt với bóng chuyền nữ Việt Nam

thứ tư 21-9-2016 10:14:58 +07:00 0 bình luận
Đam mê, tình yêu của cụ Cù Xuân Mộc dành cho bóng chuyền Việt Nam, nhất là bóng chuyền nữ, vẫn luôn cháy bỏng dù cụ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”.

Đam mê, tình yêu của cụ Cù Xuân Mộc dành cho bóng chuyền Việt Nam, nhất là bóng chuyền nữ, vẫn luôn cháy bỏng dù cụ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”.

Cụ Mộc với râu tóc bạc phơ, dáng người lam lũ nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt để kịp vào xem các trận đấu bóng chuyền đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á vừa diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Nước da đã nhăn nhúm hết song cứ mỗi lần nói về bóng chuyền, đôi mắt cụ Mộc như lại sáng lên.

Sinh sống tại Hạ Hòa, Phú Thọ, cụ Mộc chẳng ngại trăm km đường xa để được sống với đam mê của mình: “Tôi mê bóng chuyền lắm. Từ hồi trẻ đã tập rồi nhưng chỉ chơi cho vui thôi. Hồi đấy đi làm cũng chưa có dịp xem trực tiếp bóng chuyền. Bây giờ về hưu rồi, mình có nhiều thời gian xem theo dõi hơn”.

Cụ Mộc kể cứ có giải ở quanh Phú Thọ là ông đi xem hết: “Tôi có mấy ông bạn cũng thích xem. Nhưng nếu rủ không đi, tôi cũng tự đi một mình. Còn những giải ở xa thì mình già rồi, không đi được, xem trên TV thôi”.


Cụ Mộc năm nay đã 87 tuổi nhưng chưa bỏ trận nào của ĐT Việt Nam tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016

Khi được hỏi về các cầu thủ Việt Nam, cụ Mộc vừa cười vừa nói: “Ngoài Ngọc Hoa ra, tôi cũng không nhớ tên ai. Già rồi, tính hay quên. Nhưng cũng không quan trọng, mình xem vì mình thích. Những lúc xem bóng chuyền, tôi lại thấy phấn khởi lắm”.

Chính tình yêu mãnh miệt đó đã giúp cụ vượt qua nhiều khó khăn rất thực tế: “Nhiều khi chưa đủ tiền, tôi chẳng ngại đi vay. Hết giải, mình về tích tiếp lương hưu, chăn con gà nuôi rau trả nợ. Nhiều người gia đình bảo tôi ‘hâm’, nhưng biết sao được, mình thích bóng chuyền quá rồi”.

“Tôi chỉ mong mình vẫn khỏe mạnh như bây giờ để tiếp tục đi đến các sân xem bóng chuyền”, cụ Mộc chia sẻ.

Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Trung Quốc, á quân Kazakhstan và hạng 3 là Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam có giải đấu không thành công khi chỉ xếp hạng 7/8 chung cuộc.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội