Nữ Thái Bình và bi kịch của đội bóng “già” nhất lịch sử bóng chuyền Việt

thứ bảy 27-6-2020 6:06:35 +07:00 0 bình luận
Từng là cái nôi của bóng chuyền Việt Nam, nơi sản sinh ra những càu thủ trứ danh của làng bóng chuyền nhưng hiện tại bóng chuyền nữ Thái Bình đang đối mặt với bi kịch "đội bóng già nhất" giải hạng A.

Mùa trước, khán giả yêu mến bóng chuyền Thái Bình như tan vỡ khi đội bóng con cưng xuống hạng. Tất cả tình yêu và niềm hy vọng đã tan như bong bóng sau trận chung kết ngược thua đau đớn Thanh Hoá để rồi phải làm lại từ đầu.

Người ta quên ngay chức vô địch năm 2007 và bao thành tích trước đó để quay ra chỉ trích, bỉ bôi và lên án...Cũng đúng thôi, người hâm mộ chỉ biết nhìn vào thành tích và cứ thế để lại những comment thất vọng về đội bóng quê nhà. Khó khăn và vất vả là thế, nhưng vẫn còn đâu đó le lói thêm những hy vọng vào một sự trở lại ngọt ngào.

Các cựu cầu thủ nữ Thái Bình vẫn đang tiếp tục cống hiến cho quê hương

Bắt đầu lại từ đầu chưa bao giờ là dễ dàng, những người làm bóng chuyền Thái Bình vẫn biết điều đó nhưng bằng tình yêu và quyết tâm có thừa, họ đang bắt đầu lại. Trở lại với giải hạng nhất, nữ Thái Bình năm nay đang hừng hực khí thế trở lại với vị thế vốn có. HLV Trần Văn Giáp đã gọi lại không ít cựu binh với niềm tin vào kinh nghiệm và sự cống hiến và năng lực vốn có của họ.

Những Lê Thị Mười, Bùi Thị Huệ và Nguyễn Thị Thủy, Trần Thị Thơm đã một lần nữa phải xuất trận cứu vớt đội bóng quê nhà. Khó khăn rất lớn khi phần đông số cầu thủ trụ cột đã là bà mẹ hai con, một con đều đã ngoài 35 tuổi, làm nên một đội hình có tuổi trung bình quá già nua.

Bùi Thị Huệ vẫn phải căng mình ra cứu bóng chuyền Thái Bình

Điểm lại những cái tên trên mới thấy những cô gái này đã cống hiến cho bóng chuyền Thái Bình tới ngót nghét 20 năm nay. Vậy mà hiện tại họ vẫn cứ phải chinh chiến cho một niềm tin, một khát khao đưa bóng chuyền Thái Bình trở lại. Điều này do đâu? Cơ chế quản lý phát triển nền bóng chuyền tỉnh hay đao tạo trẻ có vấn đề.

Tất cả cứ nhìn vào thành tích đội bóng sẽ thấy nguyên nhân của kết quả đã đạt được. Nhiều người yêu thì sẵn sàng bỏ qua nhưng những ai quá yêu sẽ thấy đau với nỗi đau của một cái nôi bóng chuyền mà phải đi chung kết ngược để rồi xuống hạng.

Nguyễn Thị Thủy trong màu áo CLB Hóa Chất Đức Giang Hà Nội

Mùa này, toàn đội quyết tâm tìm lại ánh hào quang vốn có. Các cô gái Thái Bình đã chơi những trận đấu cực hay tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc. Những cái tên mới đã được trình làng mặc dù không phải là quá xuất sắc song ít ra còn có cái để người Thái Bình tin tưởng vào tương lai.

Những người cũ rồi cũng ra đi và nhường lại sân chơi cho lứa trẻ, "tre già nhưng măng chưa kịp mọc" sẽ là vấn đề lớn mà những người làm bóng chuyền Thái Bình phải đối mặt trong thời gian tới. Khó khăn, vất vả và chông gai nhưng người hâm mộ của cái nôi bóng chuyền Việt Nam vẫn tin vào một ngày trở lại đỉnh cao của các cô gái quê lúa.

Thái Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội