4 tháng sau khi bổ nhiệm Rosenior, thảm họa ở Chelsea là do đâu?
Quyết định sa thải Liam Rosenior sau trận thua bạc nhược 0-3 trước Brighton là hệ quả tất yếu của một chuỗi sai lầm mang tính hệ thống. 5 trận thua liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi một bàn thắng - chuỗi thành tích tệ nhất kể từ năm 1912, năm con tàu Titanic chìm - đã chính thức khép lại 4 tháng cầm quyền ngắn ngủi và đầy biến động của chiến lược gia 41 tuổi tại Stamford Bridge.
"Canh bạc" kiêu ngạo từ giới thượng tầng
Nguyên nhân đầu tiên và lớn nhất nằm ở chính quyết định bổ nhiệm của giới chủ BlueCo. Việc đưa một huấn luyện viên mới chỉ có 18 tháng kinh nghiệm dẫn dắt và chưa từng làm việc tại Premier League vào "ghế nóng" là một sự điên rồ.
Các ông chủ Chelsea, với sự kiêu ngạo đặc trưng, tin rằng họ đã nhìn ra một thiên tài từ Strasbourg, bất chấp mọi cảnh báo từ người hâm mộ và giới chuyên môn.
Rosenior, một huấn luyện viên trẻ triển vọng, đã bị đẩy vào một môi trường quá khắc nghiệt khi chưa đủ bản lĩnh để kiểm soát một phòng thay đồ đầy rẫy những cái tôi lớn.
Sự sụp đổ của kỷ luật và lòng tin
Thảm họa bắt đầu thực sự bùng phát sau thất bại kinh hoàng 2-8 trước PSG tại Champions League. Trận thua này không chỉ phơi bày sự yếu kém về mặt chiến thuật mà còn làm xói mòn hoàn toàn uy tín của Rosenior.
Các ngôi sao như Enzo Fernandez và Marc Cucurella không ngần ngại công khai bày tỏ sự bất mãn với dự án của câu lạc bộ.
Khi kỷ luật lỏng lẻo đến mức thợ cắt tóc của cầu thủ cũng có thể làm rò rỉ thông tin nội bộ về chấn thương của Cole Palmer trước trận đấu, đó là dấu hiệu cho thấy Rosenior đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Các cầu thủ không còn chiến đấu vì huấn luyện viên, và hệ quả là Chelsea đã bị đối thủ chạy nhiều hơn trong mọi trận đấu dưới thời ông.
Cái gương soi cho ban lãnh đạo
Rosenior đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng ông chỉ là vật tế thần cho một bộ máy vận hành lỗi thời. Behdad Eghbali cùng các giám đốc thể thao cần phải tự hỏi: Tại sao 5 huấn luyện viên đã phải ra đi trong vòng chưa đầy 4 năm?
Họ đã chi hơn 1,2 tỷ bảng để xây dựng một đội hình thiếu sức chiến đấu và tinh thần trách nhiệm. Những cầu thủ nhận lương cao ngất ngưởng thi đấu một cách hời hợt, trong khi giới thượng tầng mải mê với những kế hoạch tài chính mà quên mất giá trị cốt lõi trên sân cỏ.
Chelsea hiện đang đứng trước bờ vực khủng hoảng tài chính với những khoản nợ khổng lồ và nguy cơ vắng mặt tại Champions League. Nếu không dừng ngay việc đưa những "tân binh" trên băng ghế huấn luyện vào những thử nghiệm đầy rủi ro, danh tiếng của đội bóng thành London sẽ sớm chìm sâu như con tàu Titanic mà lịch sử vừa nhắc lại.
