Arsenal không chịu làm mới lực lượng: Nước có chảy, mới trong

thứ ba 21-7-2015 15:13:20 +07:00 0 bình luận
Trong khi các đối thủ cạnh tranh luôn rất quyết liệt trong việc làm mới lực lượng, Arsenal lại có xu hướng sử dụng quá lâu những cầu thủ không thể giúp đội bóng chủ sân Emirates trở nên mạnh hơn.

Nói lắm thì hết lời khôn
Phải thừa nhận rằng khi biết tin Man Utd bổ sung một loạt tân binh đáng chú ý, HLV Arsene Wenger đã tỏ ra bình tĩnh tới mức đáng… ngại bằng tuyên bố: “Chúng tôi biết Man Utd không hài lòng khi đứng ngoài Top 3 chung cuộc mùa trước, vì vậy mà họ buộc phải hành động. Kết quả là họ đã có những vụ tuyển mộ đáng chú ý. Họ tăng cường lực lượng bằng cách mua 2 cầu thủ quan trọng – Schweinsteiger và Schneiderlin, nhưng cần lưu ý rằng 2 cầu thủ có đẳng cấp thế giới ấy thì 1 người chỉ đang vươn đến tầm cỡ đó, còn người kia đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp”.

Và nếu Wenger chê những vụ mua sắm của đồng nghiệp Louis van Gaal thì chẳng khác nào ông thừa nhận Arsenal đang hài lòng về việc hoàn tất mùa trước trong Top 3, nên chẳng cần phải bổ sung nhân sự nhằm tranh ngôi vô địch Premier League. Cách hiểu như vậy càng hợp lý nếu thấy rằng cho tới nay, các “Pháo thủ” chỉ mới rước về 1 tân binh “có số”, nhưng thủ môn mới ấy vừa phải ngồi chơi xơi nước trong thời gian dài ở Chelsea mùa qua, nên John Terry dường như hơi quá lời khi cho rằng sự hiện diện của Petr Cech trị giá tới 15 điểm.

Vẫn thiếu tinh thần cầu tiến
Tất nhiên là cửa sổ chuyển nhượng vẫn còn hoạt động khoảng 6 tuần nữa, nhưng đừng bất ngờ nếu Cech vẫn là vụ mua bán nổi bật nhất của Arsenal ở hè 2015. Bởi lẽ, quan điểm của Wenger về một đội bóng mạnh không phải là nhân sự, mà chủ yếu hướng đến sự ăn ý do các cầu thủ có sự gắn bó lâu dài với nhau. Ông giải thích: “Tôi biết rõ Arsenal hiện có đội hình rất chất lượng, nên nếu các cầu thủ tiếp tục gắn bó với nhau, đội bóng chỉ ngày càng mạnh hơn”. Nói cách khác, ông luôn cảm thấy các cầu thủ sẵn có đều xuất sắc, nên có lý nào phải tìm người thay họ?

Vấn đề là nếu Wenger cứ chơi trò “nhai lại” mãi như vậy, làm thế nào Arsenal đủ sức vươn đến tầm cao mới khi lực của những tài năng hiện có chỉ đủ để chủ sân Emirates sắm vai ứng viên vô địch, nhưng chẳng cách nào bước lên ngôi vô địch? Xét đến tinh thần cầu tiến để thành công, Wenger rõ ràng thua xa đồng nghiệp Van Gaal, chứ chưa bàn tới Jose Mourinho. Vì cho dù không tiếc lời khen ngợi Ashley Young, Marouane Fellaini hoặc Antonio Valencia ở mùa 2014/15, nhà cầm quân người Hà Lan ắt hẳn đều không trọng dụng bất cứ ai trong số đó ở mùa 2015/16. Và có lẽ chẳng quá lời khi cho rằng nếu giao Chelsea cho Wenger năm 2013 – thời điểm “người đặc biệt” quay lại Stamford Bridge, “Giáo sư” chắc chắn vẫn giữ Juan Mata, Fernando Torres và Andre Schuerrle, cũng như hân hoan chào đón Romelu Lukaku trở lại sau hợp đồng đá thuê. Khi ấy, Chelsea đủ sức giành lại chức vô địch Anh?

Luận điệu lừa mình, dối người
Thói quen “nhai lại” đang thấm sâu vào Wenger tới mức khi bàn về việc mua Raheem Sterling với giá gần 50 triệu bảng, nhiều CĐV Arsenal không tán thành do tốn tiền nhiều quá, trong lúc “Giáo sư” lại giải thích theo cách khác: “Tôi không đề nghị mua Sterling do cậu ta chơi ở vị trí mà Arsenal có quá nhiều chọn lựa như Danny Welbeck, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez. Jack Wilshere và Serge Gnabry cũng có thể đá vị trí này”. Ngặt nỗi là trong 6 cái tên Wenger nêu ra, ít nhất có Welbeck và Wilshere không khoái vị trí này, chưa kể trong số ấy, phải tới 5 người có tiềm năng phát triển không bằng Sterling.

Và dường như đúng theo quy luật “vật hợp theo bầy”, các học trò của Wenger cũng có cùng quan điểm “nhai lại” như thầy của họ. Bằng chứng là hồi tuần trước, Mathieu Flamini đã tâm sự về việc mất suất chính thức vào tay Francis Coquelin: “Arsenal là đội bóng lớn, nên sức cạnh tranh rất lớn”. Nhận xét ấy hơi buồn cười, vì nếu ở Old Trafford, Coquelin có lẽ chỉ là chọn lựa thứ 5 hoặc 6 cho tuyến giữa, sau Daley Blind, Michael Carrick, Ander Herrera, Fellaini hoặc Andreas Pereira. Tuy nhiên, thực tế ấy vẫn không đủ ngăn Van Gaal mua thêm Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin vì tin rằng các tân binh này giỏi hơn những người hiện có và niềm tin ấy được ban lãnh đạo Man Utd tán thành.

Nếu Wenger cũng “máu” như Van Gaal, Arsenal thật sự không khó trở lại đỉnh vinh quang của Premier League. Nhưng nếu “Giáo sư” vẫn giữ thói quen “nhai lại” buồn chán như thế, sẽ là bất ngờ cực lớn nếu Arsenal vô địch Premier League mùa này.

Minh Châu 

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội