Bruno Fernandes dứt điểm 40 lần vẫn không ghi bàn cho MU trước West Ham
Dù Diogo Dalot đã mở tỷ số, nhưng một pha bóng cố định tai hại đã khiến Soungoutou Magassa gỡ hòa, giúp đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng West Ham giành được điểm số quý giá.
Thống kê sau trận đấu cho thấy sự bế tắc khủng khiếp của hàng công MU mà trung tâm là đội trưởng Bruno Fernandes. Cụ thể, Fernandes đã tung ra tổng cộng 40 cú dứt điểm vào lưới West Ham trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập MU, nhưng không một lần nào thành công. Riêng trong trận đấu đêm qua, anh có 6 cú sút, bao gồm một lần đưa bóng chạm khung gỗ, nhưng vẫn không thể tìm thấy mảnh lưới. Đây là chuỗi dứt điểm tịt ngòi dài nhất của anh trước một đối thủ kể từ khi khoác áo Quỷ đỏ.
Việc chỉ ghi được 1 bàn thắng nhờ một hậu vệ trong một trận đấu mà lẽ ra phải áp đảo đội thứ 18, phản ánh rõ rệt vấn đề của đoàn quân HLV Ruben Amorim. Mặc dù trước trận MU được ca ngợi về khả năng cố định, nhưng chính họ lại bị đánh bại bởi một pha bóng phạt góc, nâng số bàn thua từ phạt góc của họ lên con số 15 kể từ mùa trước (chỉ kém West Ham 17 bàn).
Kết quả này nối dài chuỗi trận không thắng của MU trước West Ham lên con số 3 và là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, West Ham bị dẫn trước tại Old Trafford nhưng vẫn giành được điểm. Với phong độ đáng gờm của West Ham dưới thời Nuno Espirito Santo (giành 8 điểm từ thế bị dẫn trước), áp lực lên hàng công, đặc biệt là Bruno Fernandes, đang ngày càng lớn hơn.
