Carrick khởi đầu hoàn hảo giúp MU xuất sắc hạ gục Man City trong trận derby
Trong trận derby Manchester rực lửa tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã cống hiến màn trình diễn hay nhất từ đầu mùa, đánh bại kình địch Man City để tạm thời vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.
May mắn đã mỉm cười với Carrick khi ông tiếp quản một đội hình gần như sung sức, đặc biệt là sự trở lại kịp thời của Amad Diallo và Bryan Mbeumo sau khi ĐT Cameroon bị loại khỏi AFCON. Chính Mbeumo là người đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 65 sau một pha phản công thần tốc được khởi xướng bởi Bruno Fernandes - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trước đó, hàng thủ Man City chỉ đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma trước những đợt hãm thành liên tục từ phía đội chủ nhà.
Sân Old Trafford không chỉ nóng dưới sân cỏ mà còn sôi động trên khán đài. Trong khi Sir Jim Ratcliffe dự khán, các biểu ngữ "115" và "Cheats" (Gian lận) xuất hiện dày đặc nhắm vào những cáo buộc vi phạm tài chính của Man City. Áp lực kinh khủng từ khán đài và lối chơi pressing tầm cao của United khiến các học trò của Pep Guardiola hoàn toàn lúng túng.
Man City bước vào trận đấu với hàng thủ chắp vá khi thiếu vắng nhiều trụ cột. Tài năng trẻ Max Alleyne bị thay ra ngay sau hiệp 1, trong khi Erling Haaland hoàn toàn bị Lisandro Martinez "bắt chết" trước khi phải rời sân vì chấn thương cuối hiệp 1 trong tiếng chế nhạo từ cổ động viên chủ nhà.
Phút 76, chiến thắng được ấn định cho Quỷ đỏ sau sai lầm của Rico Lewis. Hậu vệ trẻ này đã phòng ngự hớ hênh, tạo điều kiện cho Patrick Dorgu băng vào dứt điểm tung lưới Donnarumma sau quả tạt của Matheus Cunha.
Thất bại khiến hy vọng cạnh tranh chức vô địch của Man City trước Arsenal dần tan biến. Ngược lại, với Carrick, đây là một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Old Trafford đã tìm lại được bầu không khí lễ hội, và quan trọng nhất là niềm tin vào một kỷ nguyên mới rực rỡ hơn.
