Chelsea sa thải Liam Rosenior sau 107 ngày khi The Blues chạm đáy
Chỉ sau 107 ngày nắm quyền, triều đại của Liam Rosenior tại Chelsea đã khép lại. Quyết định sa thải được đưa ra ngay sau thất bại nhục nhã 0-3 trước Brighton vào tối thứ Ba, trận đấu mà dàn lãnh đạo cao cấp của đội bóng gồm Behdad Eghbali, Paul Winstanley và Laurence Stewart đều có mặt trên khán đài để chứng kiến sự sụp đổ.
Đây là một quyết định đầy cay đắng khi Rosenior mới chỉ đi được một đoạn rất ngắn trong bản hợp đồng có thời hạn lên tới 6 năm rưỡi.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea buộc phải hành động khi đội bóng chạm đáy phong độ với 5 trận thua liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi một bàn thắng - chuỗi thành tích tệ hại nhất trong suốt 114 năm qua.
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn kiệt khi những tiếng la ó đòi đuổi cổ chiến lược gia 41 tuổi vang dội khắp khán đài sân Amex.
Niềm tin trong phòng thay đồ cũng tan vỡ hoàn toàn. Nhiều ngôi sao lớn được cho là đã mất lòng tin vào Rosenior sau hàng loạt quyết định chiến thuật gây tranh cãi.
Trước khi rời đi, Rosenior đã có những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào thái độ thi đấu của các học trò, gọi màn trình diễn trước Brighton là "không thể chấp nhận được" và thiếu tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng này không thể cứu vãn chiếc ghế của ông.
Sự hỗn loạn của Chelsea còn được đẩy lên đỉnh điểm khi thông tin chấn thương của hai trụ cột Cole Palmer và Joao Pedro bị rò rỉ từ chính... thợ cắt tóc của Marc Cucurella trước giờ bóng lăn. Mất đi những quân bài quan trọng nhất, Chelsea hoàn toàn chịu trận trước sức ép của Brighton.
Tạm thời, Calum McFarlane sẽ dẫn dắt đội bóng cho đến hết mùa giải, bắt đầu bằng trận bán kết FA Cup với Leeds tại Wembley vào Chủ nhật tới. Từ vị thế ứng viên Champions League khi Enzo Maresca còn tại vị vào tháng Giêng, Chelsea giờ đây tụt xuống vị trí thứ 7 và đối diện với một mùa giải trắng tay toàn diện.
