Cựu cầu thủ Man Utd - Keith Gillespie: “Cờ bạc đã hủy hoại đời tôi”

thứ tư 11-11-2015 9:00:58 +07:00 0 bình luận
Từng được mệnh danh là “George Best mới” khi bắt đầu có mặt trong đội hình Man Utd vào năm 17 tuổi. Nhưng bây giờ, ở cái tuổi 40 với 2 thứ tóc trên đầu, Keith Gillespie bắt đầu gặm nhấm nỗi đau và sự ân hận vì thói cờ bạc của mình, dẫn đến con đường phá sản.

Hãy lắng nghe những bộc bạch của cựu cầu thủ Newcastle và Blackburn trên tờ The Telegraph.

Anh có cho rằng tuổi thơ ảnh hưởng đến thái độ và lối sống sau này?

“Tôi nghĩ là một chút. Mẹ tôi là y tá, cha tôi là viên chức nhà tù. Chúng tôi không có nhiều tiền, cuộc sống khó khăn. Vì thế sau này tôi luôn nghĩ đến tiền và làm mọi cách để có nhiều tiền. Tôi bắt đầu lao vào cờ bạc”.

Làm thế nào anh dính vào cờ bạc?

“Một chiều thứ Bảy, tôi vào quán bar xem bóng đá với bạn bè. Tôi hứng thú đặt cược 20 bảng. Sai lầm là tôi không nghĩ đến hậu quả gì. Tôi rất nhớ lần đầu tiên nhưng không rõ lần cuối cùng”.

Anh chi tiêu như thế nào với tiền kiếm được?

“Tôi đánh bạc ngay từ lúc còn ở Học viện của Man Utd - năm 16 tuổi. Tôi tiêu hết khoản lương 46 bảng/tuần. Thời điểm đó, rất khó để Học viện quản lý cầu thủ trẻ”.

Đã bao giờ anh giữ lại một khoản tiền cho mình không?

“Chưa khi nào. Năm 17 tuổi tôi được nhận lương 230 bảng/tuần. Tôi cảm giác như trúng xổ số. Tiền lương phát làm 4 đợt, sau khi trừ thuế và tôi tiêu hết sau mỗi đợt”.

Fergie (Ferguson) không can thiệp sao?

“Có. Ông ấy đã gọi điện cho mẹ tôi nhưng tôi lại nói dối bà ấy là tôi có thể tự quản lý tốt. Lương của tôi tăng lên 250 bảng/tuần, rồi 600 bảng, sau đó là thỏa thuận 1.200 bảng/tuần”.

Có nhiều cầu thủ giống như anh không?

“Theo tôi không nhiều. Bởi phần lớn những cầu thủ trong thế hệ của tôi đều kết hôn sớm. Họ không mất tiền thuê khách sạn. Họ không có thời gian rảnh để vui chơi thâu đêm và bài bạc”.

Anh tính toán mất tổng cộng bao nhiêu?

“Khoảng hơn 7 triệu bảng. Tuy nhiên, không phải tất cả là do đánh bạc. Tôi cũng bị thua lỗ vì kinh doanh và đóng phim. Dự án đóng phim của tôi hoàn toàn là một sai lầm. Tôi bị phá sản cũng là vì thế”.

Nếu còn trẻ, anh sẽ làm gì?

“Sự nghiệp của một cầu thủ rất ngắn. Vậy thì hãy tiết kiệm tối đa nếu có thể và hãy quản lý đồng tiền thật hợp lý”.

Theo anh thì tiền có làm nên hạnh phúc?

“Chung quy thì không. Tôi đã từng va chạm với tiền rất nhiều. Tôi đã có nhiều và tôi cũng đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Ai đó cứ cố gắng kiếm được nhiều tiền, nhưng điều quan trọng là bạn cần đối xử tốt với gia đình. Tiền ư? Có nhiều nhưng nó có ở lại với tôi mãi mãi đâu”.

Xin cảm ơn anh!

 

 

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội