Giải Ngoại hạng Anh đạt mức số lượng huấn luyện viên người Anh thấp kỷ lục trong lịch sử
Theo phân tích từ tờ The Athletic, bóng đá Anh đang đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về vị thế của các nhà cầm quân nội ngay trên sân nhà. Kể từ khi Howard Wilkinson đưa Leeds United lên ngôi vương vào mùa giải 1991/92, suốt 34 năm qua chưa từng có một huấn luyện viên người Anh nào lặp lại được thành tích này. Chia sẻ về thực trạng buồn lòng, ông Wilkinson thừa nhận: "Đó là một sự thất vọng và xét từ góc độ của tôi, nó thật đáng buồn".
Số liệu thống kê chỉ ra rằng, chỉ có 9 trong số 54 huấn luyện viên làm việc tại Premier League trong 2 năm qua là người Anh, chiếm tỷ lệ vỏn vẹn 16,7% - con số thấp chưa từng thấy kể từ khi giải đấu đổi tên. Riêng ở mùa giải gần nhất, giải đấu chỉ chứng kiến đúng hai vị thuyền trưởng mang quốc tịch Anh là Eddie Howe (Newcastle United) và Rob Edwards (Wolverhampton Wanderers).
Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này đến từ nhiều yếu tố mang tính thời đại. Quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ cùng sự đổ bộ của các ông chủ ngoại quốc khiến các câu lạc bộ có xu hướng ưu tiên những bộ óc chiến thuật giàu kinh nghiệm quốc tế hơn.
Frank Lampard, người vừa đưa Coventry City thăng hạng lên Premier League, nhận định: "Sự cạnh tranh giờ đây đã mang tính toàn cầu, danh sách ứng viên cho các chiếc ghế nóng đến từ khắp nơi trên thế giới".
Bên cạnh đó, một góc nhìn từ giới thượng tầng giải đấu cho biết, việc các cầu thủ Anh kiếm được quá nhiều tiền trong sự nghiệp quần đùi áo số khiến họ không còn mặn mà với việc dấn thân vào lộ trình học bằng cấp và chịu áp lực khốc liệt trên băng ghế chỉ đạo.
Thực trạng này hoàn toàn tương phản với các giải đấu hàng đầu châu Âu khác. Tại Serie A, có đến 15 trên 20 huấn luyện viên là người Ý. Con số này ở La Liga là 12, trong khi Bundesliga và Ligue 1 đều có 13 chiến lược gia bản địa. Ngược lại, Premier League hiện tại sử dụng số lượng huấn luyện viên người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha còn nhiều hơn cả người Anh.
Sự sa sút của lực lượng huấn luyện viên nội địa không chỉ làm xói mòn bản sắc bóng đá Anh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế ở đội tuyển quốc gia. Việc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải liên tục bổ nhiệm các chiến lược gia ngoại quốc như Sven-Goran Eriksson, Fabio Capello và mới nhất là Thomas Tuchel là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu hụt nhân tài trầm trọng ngay tại quê hương của môn bóng đá.
