Giờ thì Van Gaal cũng đã biết sợ

thứ bảy 19-12-2015 17:05:53 +07:00 0 bình luận
Khi mà tâm điểm của dư luận vẫn đang tập trung về phía Tây London thì cách đó hơn 300km về phía Bắc, có một người đàn ông đã bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi, người được mệnh danh là "Tulip thép" - HLV Louis van Gaal.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là Giáng sinh sẽ đến. Trái với tâm trạng vui tươi, háo hức của các cầu thủ Man City suốt mấy ngày qua, nửa kia của thành phố công nghiệp Manchester, không khí lại có phần trầm lắng và mang màu sắc ảm đạm hơn nhiều. Cũng dễ hiểu vì đã 5 trận liền M.U chưa biết thắng.

Trước trận gặp Norwich tối nay, ông Van Gaal thổ lộ: “Tôi không muốn sự nghiệp huấn luyện của mình sẽ kết thúc trong cay đắng đâu. Bị đuổi việc sẽ là lời chia tay đáng xấu hổ nhất của tôi với thế giới bóng đá. Danh dự của tôi không cho phép điều đó xảy ra, sự tự tôn của bản thân tôi lớn hơn nhiều so với áp lực đến từ dư luận và các CĐV".

Chính bản thân ông Van Gaal cũng hiểu được là không chỉ một mình ông mà các cầu thủ cũng như BLĐ đội bóng cũng đang phải chịu sức ép ghê gớm. Những người nắm được nội tình của CLB như Ed Woodward hay Richard Arnold có thể thông cảm cho Van Gaal còn giới chủ Mỹ thì đâu có quan tâm tới điều đó. Dù cho Man Utd vẫn đang là con gà đẻ trứng vàng với doanh thu khổng lồ mỗi năm, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa trên sân cỏ chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch kinh doanh của đội bóng.

Lấy ví dụ, các đài truyền hình chắc chắn sẽ chẳng thèm mặn mà với một đội mỗi khi vào trận lại thể hiện lối chơi nhàm chán, đơn điệu. Không những thế, ngay đến chính các CĐV ruột, những người mỗi cuối tuần thay vì tâm trạng phấn khích của một ngày hội là sự chán chường vì biết mỗi khi theo dõi các cầu thủ thi đấu, kiểu gì họ... cũng sẽ ngủ gật. Khi đó, nguồn thu từ bán vé và các dịch vụ kèm theo đó đương nhiên cũng sụt giảm theo.

Trong buổi họp báo vừa rồi, ông Van Gaal còn nói thêm một ý đại để là BLĐ cũng như tất cả các cầu thủ M.U đều đang dành cho ông sự tin tưởng ở mức tuyệt đối. Tuy nhiên, trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi mà niềm tin và sự kiên nhẫn là điều vô cùng xa xỉ thì phát biểu của ông thầy người Hà Lan dường như mang tính tự trấn an bản thân mình.

Đây đã là mùa giải thứ 3 của ông Van Gaal tại nước Anh kể từ khi tiếp quản lại "đống đổ nát" dưới thời David Moyes. Có thể nói rằng BLĐ M.U đã "chiều" Van Gaal hết mực khi cho ông được toàn quyền xử lý vấn đề nhân sự của đội bóng. Ai đi, ai ở hay mua người nào, ông đều được quyền quyết định. Những số tiền rất lớn đã được chi ra, những bản hợp đồng "bom tấn" cũng đã được đưa về, NHM đôi lúc đã nhìn thấy được sự tươi mới nhưng rốt cuộc M.U vẫn chỉ là một đội bóng thiếu bản lĩnh. Đến lúc này, ông Van Gaal vẫn chưa làm được cái điều mà người ta vẫn đang mòn mỏi chờ đợi đó là được thấy một M.U "ngáo ộp" - thứ để "Quỷ đỏ" áp chế được đối thủ của họ ngay từ lúc bước ra sân.

Cũng chưa có ai đòi hỏi ông Van Gaal sẽ phải mang về chức vô địch này hay chiếc cúp kia, nhưng đến như Jose Mourinho giúp Chelsea vô địch Premier League sau 5 năm còn bị "đá bay" chỉ sau đúng 10 phút. Giống như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích, chẳng ai biết được số cơ hội dành cho "hộp diêm" của ông Van Gaal sẽ còn "cháy" được đến khi nào.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội