Juergen Klopp: Muốn đá hay phải "bay" trước đã!

thứ hai 19-12-2016 15:16:22 +07:00 0 bình luận
Nếu đêm nay Liverpool hưng phấn và chơi một trận derby tuyệt vời thì rất có thể, niềm cảm hứng ấy đến từ một bữa tiệc mà ông thầy Juergen Klopp là... "chủ xị".

Nếu đêm nay Liverpool hưng phấn và chơi một trận derby tuyệt vời thì rất có thể, niềm cảm hứng ấy đến từ một bữa tiệc mà ông thầy Juergen Klopp là... "chủ xị".

Klopp là một người ưa thích tiệc tùng, không ai phủ nhận điều này. Một câu chuyện kể rằng, vào ngày 20/12 năm ngoái, khi mà Liverpool ủ rũ trên đường trở về từ sân Vicarage Road sau trận thua tan nát 0-3 trước Watford, toàn bộ các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện The Kop đều suy sụp. Chẳng ai còn tha thiết đến bữa tiệc Giáng sinh đang cận kề trước mắt. Khi đó, chỉ có duy nhất Klopp khác biệt.

Trong bầu không khí ảm đạm , nhà cầm quân người Đức đã đưa ra thông điệp, hay nói chính xác hơn là một mệnh lệnh, yêu cầu tất cả mọi người, từ cầu thủ, nhân viên cho đến các đối tác của Liverpool, bắt buộc phải góp mặt đầy đủ tại bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Formby Hall.


HLV Klopp và đội trưởng Henderson "quậy" trong một bữa tiệc của Liverpool

Cầm chiếc micro trên tay, ngay trong đêm mà đội bóng vùng Merseyside vừa bị Watford đè bẹp tới 3 bàn không gỡ, Klopp bình tĩnh phát biểu: “Chúng ta đều cảm thấy thất vọng về kết quả trận đấu nhưng vào lúc này, mọi chuyện đã trôi qua. Ngay bây giờ, tôi không quan tâm đến việc các bạn uống bao nhiêu rượu nhưng sẽ không ai được phép rời khỏi đây trước khi đồng hồ chỉ sang 1 giờ sáng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn làm việc cùng nhau. Và đêm nay, chúng ta cùng nhau tiệc tùng”.

Người ta kể lại rằng, Klopp cùng với vợ của mình, Ulla, đã khiêu vũ cuồng nhiệt trong suốt buổi tiệc ngày hôm ấy. Cựu chiến lược gia Dortmund không ngừng mỉm cười với các học trò hay bất kỳ người nào mà ông bắt gặp. Khi niềm vui dần được lan tỏa như một thứ truyền nhiễm, chẳng ai còn quan tâm đến thời gian nữa, mọi khoảnh khắc tệ hại về trận thua Watford mới đó đều biến mất một cách nhanh chóng.


Hình ảnh Klopp cùng các học trò ở Dortmund "xõa" hết mình ở lễ hội bia tại Đức không còn xa lạ

Liverpool là một ban nhạc

Klopp luôn quan niệm rằng một đội bóng cần phải làm việc và sống cùng nhau như thể "một ban nhạc gia đình". Ông mong muốn tất cả các thành viên của Liverpool sẽ cùng nhau giành chiến thắng, cùng nhau vượt qua những giờ phút thất bại, cùng nhau tận hưởng niềm vui trọn vẹn, cùng nhau tiệc tùng thâu đêm…

Vị chiến lược gia người Đức tin rằng việc chia sẻ những nỗi buồn bên cạnh nhau sẽ giúp cho một tập thể nhanh chóng vực dậy được tinh thần để hướng tới những mục tiêu mới trong tương lai.


Klopp cùng học trò đã bước qua nỗi đau thất bại ở CK Europa League mùa trước rất nhanh

Cuối mùa giải năm ngoái, sau khi Liverpool bị Sevilla vùi dập 3-0 trong trận chung kết Europa League tại Basel, nhà cầm quân 49 tuổi đã chia sẻ: “Chẳng vấn đề gì cả. Chỉ cần chúng ta ở lại đây và tiếp tục cùng nhau bước trên con đường này, đó chắc chắn sẽ là một tương lai tươi sáng hơn dành cho Liverpool”.

Thật nhanh chóng, bữa tiệc ngoài kế hoạch đã được ban huấn luyện The Kop tổ chức ngay ở khách sạn Basel, nơi đội bóng vùng Merseyside vừa thua cuộc, như một sự thức tỉnh đối với các cầu thủ vẫn còn đang bận mải mê suy nghĩ về tương lai của mình tại CLB. Chẳng ai buồn bận tâm đến thất bại nữa, sự hổ thẹn đã phải nhường chỗ cho một niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Hai giờ đồng hồ trước, các bạn đều cảm thấy như mớ rác, nhưng tôi muốn nói rằng mọi người cần phải vui vẻ hơn. Hãy nghe này, mọi thứ mới chỉ bắt đầu cho chúng ta. Rồi Liverpool sẽ được chơi nhiều trận chung kết hơn nữa, tôi và các bạn sẽ cùng nhau thực hiện điều đó”, giữa những âm thanh hào sảng và bất tận của Klopp, chẳng ai dám tin rằng The Kop vừa mới là những kẻ bại trận.

Không nghi ngờ, chỉ có thành niềm tin

Thời điểm mới chuyển đến dẫn dắt Liverpool, cựu chiến lược gia Dortmund đã phải “thừa hưởng” một đống hỗn độn tại Anfield, khi mà sự nghi ngờ dành cho ông và thứ bóng đá gegen-pressing đạt đến mức cao nhất.

“Bầu không khí ở Liverpool lúc ấy tương đối tốt nhưng chẳng ai dám tin tưởng vào hiện tại. Các CĐV thường nhìn về quá khứ của 10 năm hay 20, 30 năm về trước. Chúng tôi hiểu rằng mình cần phải sớm tạo nên sự khác biệt, để nhanh chóng biến những hoài nghi trở thành niềm tin cho cả đội bóng”, Klopp hồi tưởng lại quãng thời gian ông mới đến Anfield giữa tháng 10 năm ngoái.


Cái cách Klopp truyền ngọn lửa chiến đấu, niềm tin và ý chí cho học trò thật đáng phục

Nói bao giờ cũng dễ hơn là làm. Thế nhưng, Klopp vẫn luôn là một người có thừa bầu nhiệt huyết vươn lên bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn tới mức nào. Trải qua nhiều ngày tháng buồn vui lẫn lộn cùng các học trò, nhà cầm quân người Đức đã dần dần xây dựng được một tập thể đoàn kết hiếm thấy ở xứ sở sương mù.

Thời điểm hiện tại, khi mà Liverpool vẫn đang trình diễn một thứ bóng đá giàu cảm xúc bậc nhất Premier League, người ta hoàn toàn tin rằng sớm hay muộn thì đội bóng chủ sân Anfield rồi cũng sẽ vươn tới thành công vào một ngày nào đó không xa.

Còn bây giờ ư? Không cần vội vàng, hãy cứ thưởng thức trọn vẹn bản nhạc rock điên rồ của thầy trò Klopp trong trận derby Merseyside đêm nay đã. Và đương nhiên, sau đấy sẽ là một bữa tiệc bất tận, dù thắng hay thua...

"Huyền thoại ai cũng nốc rượu bí tí và rít thuốc như bợm! Những gì tôi có thể nói ra là những gì tôi cảm nhận được cùng với các cầu thủ".

"Chúng tôi kiếm được nhiều tiền và được làm công việc ưa thích, nhưng sau tất cả, nó dường như khiến nhiều người ngạc nhiên khi họ thấy chúng tôi cũng chỉ là người thường", Juergen Klopp lên tiếng bênh vực Wayne Rooney sau sự vụ đội trưởng tuyển Anh bị báo giới thộp được cảnh đang nhậu nhẹt khi được cho nghỉ nghĩa vụ quốc gia hồi giữa tháng trước.

 Thời còn dẫn dắt Mainz 05, hồi 2005, dù đội nhà đang xếp bét bảng ở Bundesliga thì Klopp vẫn không ngại đến dự tiệc Giáng sinh ngập trong bia, rượu và khói thuốc, mặc cho báo chí chụp ảnh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội