Man City khóc thầm vì những "ông sao" hết thời

thứ sáu 29-7-2016 11:47:22 +07:00 0 bình luận
Những Bony, Yaya Toure, Navas hay Kolarov không nằm trong kế hoạch của HLV Guardiola. Nhưng Man City chưa thể bán họ vì mức lương trên trời CLB đã và đang trả.

Những Bony, Yaya Toure, Navas hay Kolarov không nằm trong kế hoạch của HLV Guardiola. Nhưng Man City chưa thể bán họ vì mức lương trên trời CLB đã và đang trả.

Trên thực tế, Pep Guardiola đã công khai ý định thanh lọc đội hình của Man City không lâu sau chính thức tiếp nhận chiếc ghế HLV trưởng. Và hai cầu thủ đứng đầu trong danh sách bị đào thải khỏi Etihad là tiền đạo Wilfried Bony cùng tiền vệ Yaya Toure.

Tính ra thì chỉ riêng việc bán hai cầu thủ trên cũng giúp Man City thu về khoảng 40 triệu bảng. Số tiền giúp ích rất nhiều cho Man Xanh chiêu mộ hai mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội bóng vào thời điểm hiện tại là cầu thủ chạy cánh Leroy Sane và hậu vệ John Stones.

Man City cần thanh lọc đội hình để dọn đường đón Leroy Sane và John Stones

Tuy nhiên, kế hoạch của Man City vẫn đang gặp trở lại ngại lớn khi chưa có đội bóng nào có thể đáp ứng được mức phí chuyển nhượng và đặc biệt là mức lương hậu hĩnh của các ngôi sao... hàng thừa của đội chủ sân Etihad.

Trường hợp của Bony là một ví dụ. Chuyên trang định giá cầu thủ uy tín Transfermarkt cho rằng, tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ có mức phí chuyển nhượng tối đa 20 triệu bảng. Tuy nhiên, Man City lại hét giá đến 25 triệu bảng cho đội bóng nào muốn sở hữu chân sút của họ.

Dĩ nhiên, không nhiều đội bóng nào chấp nhận một mức giá “vô lý” như vậy. Đừng quên rằng, khi mới gia nhập Man City sau màn trình diễn chói sáng ở Swansea, Wilfried Bony cũng chỉ có giá 28 triệu bảng, tức là nhiều hơn 3 triệu bảng so với mức giá hiện tại được đưa ra bởi đội chủ sân Etihad.

Nhưng sau hơn một năm chơi bóng cho Man City, Bony chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với số tiền mà đội bóng này đã bỏ ra cho anh. Bằng chứng là tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ ghi được vỏn vẹn 10 bàn thắng sau 49 lần ra sân cho đội chủ sân Etihad.

Bony đã sa sút trông thấy sau khi rời Swansea

Ấy vậy mà Wilfried Bony vẫn đòi hỏi mức lương 100.000 bảng/tuần tại đội bóng mới thì thật khó để Man City bán anh trước khi hợp đồng của hai bên đáo hạn vào tháng 06/2019.

Tương tự là trường hợp của Jesus Navas và Aleksandar Kolarov, hai cầu thủ đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn đang hưởng mức lương lên đến 90.000 bảng/tuần. Riêng Yaya Toure thậm chí còn đang nhận mức lương khủng là 220.000 bảng/tuần.

Điều này có nghĩa rằng số tiền mà những ngôi sao “hết thời” của Man City được nhận còn cao hơn cả lương của những ngôi sao sáng nhất của Premier League trong mùa giải năm ngoái như Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Harry Kane, Dele Alli hay Anthony Martial.

Rõ ràng, cân nhắc bỏ tiền ra mua đám cầu thủ trên của Man City là một chuyện, việc thuyết phục họ giảm lương còn khó khăn gấp bội. Đấy là lý do vì sao chưa có đối tác nào "xúc" đi những Bony, Navas hay Toure.

Và nếu sự vụ còn giậm chân tại chỗ, sẽ chỉ khổ Man Xanh và Pep Guardiola, người vừa ca thán rằng Man Xanh không có sự chuẩn bị tốt nhất, cả về lịch thi đấu giao hữu lẫn bộ khung nhân sự khi mùa mùa giải EPL 2016/17 chỉ còn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội