Những điều cần... né nếu bạn tham quan các sân bóng ở EPL

thứ bảy 24-12-2016 10:15:45 +07:00 0 bình luận
Những nhận định dí dỏm của cây bút Callum Davis từ tờ Telegraph về các sân đấu hàng đầu của Premier League.

Cây bút Callum Davis đã có những nhận xét dí dỏm trên tờ Telegraph về các sân đấu hàng đầu của Premier League.

 1. Đừng mua đồ ăn ở Emirates, Arsenal 

Khi mua vé tham quan sân Emirates, các du khách có kinh nghiệm sẽ không mua đồ ăn ở đây. Bởi bữa sáng chỉ là những viên kẹo và cà phê thì chẳng ngon cũng chẳng dở.

Bữa trưa là cocktail tôm cũng khó nuốt. May mắn là có thêm bánh mỳ và khoai tây chiên.

2. "Bóng ma" Mourinho ở Stamford Bridge, Chelsea 

Sân Stamford Bridge khá nhỏ bé so với tầm vóc của Chelsea. Lịch sử của The Blues được chiếu khoảng 2 phút trước khi hành trình tham quan bắt đầu.

Chiếc ghế cũ mà Jose Mourinho từng ngồi là địa điểm rất ưa thích, và nó được miêu tả "phảng phất hương vị cay đắng".

3. Sự trống vắng ở Goodison Park, Everton 

Dù bạn "đốt đuốc" soi cả sân thì cũng chẳng thấy danh hiệu nào ở đây. Tất cả những gì đáng chú ý nhất là tài liệu hay tất, quần áo của những huyền thoại Everton. Một SVĐ cũ kỹ và buồn bã.

4. Đừng uống ở KCOM Stadium, Hull City 

Bạn nên cố gắng nhịn uống khi tới sân của Hull City bởi phòng vệ sinh của họ rất tệ. Chẳng có nước nóng và một số nơi còn bẩn thỉu, bốc mùi.

5. Ánh sáng ở King Power, Leicester 

Bạn nên cẩn thận nếu đến đây vào buổi tối, hệ thống ánh sáng quá chói có thể khiến bạn choáng váng. Tốt nhất nên ngồi vào cuối sân để tránh sự khó chịu này.

6. Phòng thay đồ ở Anfield, Liverpool 

Có lẽ Anfield chỉ đặc biệt khi được lấp đầy bởi khán giả. Nó cũng tương tự và chẳng có gì nổi bật so với các SVĐ khác ở Anh. Tuy nhiên, phòng thay đồ của đội chủ nhà quá xịn so với phòng thay đồ như "cho người lùn" của đội khách.

7. Thiên đường nhựa ở Etihad, Man City 

Bước vào sân bạn đã bị bao phủ bởi những tấm plastic màu xanh. Lượt du khách tới đây rất đông nên đừng ăn mặc đẹp hay đeo trang sức nếu không muốn bị thất lạc chúng.

8. Những chiếc ghế tí hon ở Old Trafford, Man Utd 

Những hàng ghế trải dài như vô tận trên khán đài ở "Nhà hát của những giấc mơ". Chúng có 2 điểm chung là màu đỏ và rất nhỏ - có lẽ là nhỏ nhất tại Premier League. Đó có lẽ là lý do giúp Man Utd có SVĐ có sức chứa lớn nhất nước Anh.

9. Sự lạnh lẽo ở Britania, Stoke 

Đây có lẽ là SVĐ lạnh lẽo nhất ở Premier League. Gió thổi đến từ mọi hướng và bữa ăn nóng hổi mà bạn mang theo sẽ lạnh ngay lập tức khi được mang ra.

10. Sự ấm cúng ở Stadium of Light, Sunderland 

Mọi nhân viên của sân Ánh sáng đều rất nhiệt tình, dễ chịu và lịch sự (đây là điều cần thiết với CĐV bởi đội bóng này thường xuyên thua trận). Họ luôn kèm 2 chữ "làm ơn" theo bất cứ câu nói nào.

11. Sự tồi tàn của White Hart Lane, Tottenham 

Một SVĐ mà bạn ước đừng bước chân đến. Mọi chuyện tệ hơn khi White Hart Lane đang trong giai đoạn sửa chữa và càng khiến mọi thứ trông khó coi.

12. Sự tự do ở London Stadium, West Ham 

Đồ uống nhẹ ở đây quá đắt nhưng ít nhất bạn có thể say sửa trong cả 90 phút mà chẳng bị nhắc nhở.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội