Semenyo ghi bàn nhưng Man City không hết lo ngại về Haaland trước lịch trình mới
Dù giành trọn 3 điểm tại Elland Road, niềm vui của thầy trò Pep Guardiola không thực sự trọn vẹn bởi những bóng ma chấn thương đang bủa vây ngôi sao số một Erling Haaland.
Chiến thắng nhọc nhằn và dấu ấn Semenyo
Trong một ngày mà Haaland bất ngờ vắng mặt do chấn thương mắt cá chân nhẹ, Antoine Semenyo đã được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt hàng công. Cầu thủ này đã không phụ lòng ông thầy khi ghi bàn thắng quyết định ngay trước giờ nghỉ giải lao sau một tình huống phối hợp bài bản.
Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến trận đấu, Man City thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu vắng tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Na Uy. Leeds United đã tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,27 trong hiệp 1, nhưng sự phung phí của Dominic Calvert-Lewin và Brendan Aaronson đã cứu rỗi nhà đương kim vô địch. Dù hiệp 2 Man City đã thể hiện bản lĩnh để bảo toàn tỷ số, nhưng cảm giác bất an vẫn hiện hữu.
Nỗi lo từ lời thừa nhận của Pep Guardiola
Phát biểu sau trận đấu, Guardiola thừa nhận ông không chắc chắn về ngày Haaland trở lại. Khi được hỏi khi nào cậu học trò sẽ bình phục, Pep chỉ đáp lại ngắn gọn: "Tôi không biết". Đây là một tín hiệu rất đáng lo ngại vì Man City chuẩn bị bước vào giai đoạn "hành xác" với 4 trận đấu trên 3 đấu trường khác nhau chỉ trong vòng 2 tuần tới.
Lịch thi đấu sắp tới của The Citizens cực kỳ khắc nghiệt: tiếp đón Nottingham Forest vào giữa tuần, sau đó là chuyến làm khách đến sân của Newcastle tại FA Cup vào lúc 20h (giờ địa phương) thứ Bảy - khung giờ khiến Pep rất bức xúc vì làm giảm thời gian hồi phục của các cầu thủ. Đỉnh điểm của thử thách là trận đại chiến với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League vào ngày 11/3 và chuyến làm khách tới West Ham chỉ 3 ngày sau đó.
Trong bối cảnh cuộc đua vô địch với Arsenal đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, việc Haaland phải ngồi ngoài là một tổn thất rất lớn. Dù Semenyo đang hòa nhập tốt, nhưng để chinh phục những đỉnh cao như Champions League hay bảo vệ ngôi vương Premier League, Pep Guardiola rõ ràng cần cỗ máy ghi bàn người Na Uy.
