Tài năng 17 tuổi Ngumoha của Liverpool tạo dấu mốc lịch sử trước Chelsea
Ở tuổi 17 và 253 ngày, tài năng trẻ này đã ghi tên mình vào sử sách Premier League sau đường kiến tạo giúp Ryan Gravenberch mở tỷ số.
Ngumoha chỉ mất 6 phút để để lại dấu ấn. Tình huống dọn cỗ cho Gravenberch giúp anh trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử Premier League có bàn thắng hoặc kiến tạo trước Chelsea, đứng sau James Milner (2002) và Lewis Miley (2023).
Đáng chú ý, đây là lần thứ 55 một cầu thủ tuổi teen ghi bàn hoặc kiến tạo tại giải đấu mùa này, con số cao nhất ở Ngoại hạng Anh kể từ chiến dịch 2006-2007.
Tại Anfield, Ngumoha cho thấy phẩm chất của một ngôi sao chạy cánh hàng đầu trong tương lai. Phút 22, anh khiến khán đài bùng nổ khi đột phá qua 5 cầu thủ Chelsea để mở ra cơ hội cho Gakpo.
Với khả năng rê dắt lắt léo, Ngumoha liên tục đặt Malo Gusto vào tình trạng báo động. Dù mới là lần thứ ba đá chính tại Premier League, cầu thủ 17 tuổi này đã chứng minh được sự nhạy bén và khả năng liên kết rất tốt với các vệ tinh xung quanh.
Hiện tại, Ngumoha đã cân bằng thành tích của Raheem Sterling với 17 lần ra sân cho Liverpool tại Premier League trước khi tròn 18 tuổi. Anh chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Michael Owen đúng một trận đấu. Với sự tin tưởng từ Arne Slot và phong độ chói sáng hiện có, việc Ngumoha thiết lập cột mốc mới trước khi mùa giải khép lại là điều nằm trong tầm tay.
Dù Chelsea dần lấy lại thế trận và có bàn gỡ nhờ công của Enzo Fernandez, màn trình diễn của Ngumoha vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi nhất. The Kop đang sở hữu một viên ngọc thô quý giá, một cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng hiện đại. Những phút thi đấu chững chạc trước một đối thủ lớn như Chelsea chắc chắn giúp Ngumoha chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện lẫn người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside.
