Tại sao Chelsea quyết phá kỷ lục chuyển nhượng để mua... hậu vệ cánh?

thứ tư 21-6-2017 12:22:27 +07:00 0 bình luận
Alex Sandro không phải cái tên xa lạ nữa, nhưng tại sao Chelsea quyết phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đưa về hậu vệ cánh người Brazil trong Hè này?

Alex Sandro không phải cái tên xa lạ nữa, nhưng tại sao Chelsea quyết phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đưa về hậu vệ cánh người Brazil trong Hè này? 

Khi lời đề nghị trị giá tận 55,2 triệu bảng bị Juventus khước từ thẳng thừng cách đây ít ngày, Chelsea thậm chí sẵn sàng nâng giá hỏi mua Alex Sandro lên mức... 60 triệu bảng. 

Nên nhớ, kỷ lụcmua câu thủ trong lịch sử Chelsea cũng chỉ là 50 triệu bảng, khi Fernando Torres đến từ Liverpool hồi năm 2011. Và hậu vệ đắt giá nhất thế giới hiện tại, David Luiz - người cũng đang khoác áo Chelsea, cũng chỉ có giá từng ấy khi chuyển đến PSG Hè 2014.


David Luiz sắp mất danh hiệu Hậu vệ đắt nhất thế giới vào tay đồng đội mới Alex Sandro?

Nói thế để thấy Chelsea đang chịu chơi đến mức nào trong thương vụ Alex Sandro. Nhưng tại sao The Blues "kết mê mệt" hậu vệ trái của Juventus khi trong tay HLV Antonio Conte đang có hậu vệ trái công thủ hay bậc nhất giải Ngoại hạng, Marcos Alonso?

Tất nhiên, Chelsea không cần một người thay thế hậu vệ người TBN tức thì. Nhưng Antonio Conte hiểu rằng ông cần một phương án dự phòng chất lượng cho Alonso, hay tham vọng hơn, đó phải là tân binh giỏi sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Alonso ở vị trí xuất phát mùa tới.


Alonso chơi cực hay mùa vừa rồi, nhưng Chelsea vẫn cần thêm động lực, sự cạnh tranh mới

Có thể, điều này được rút ra sau bài học thất bại thảm họa của Mourinho 2015/16. Mùa đó Chelsea - với tư cách ĐKVĐ - đã sa sút kinh khủng và nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng nguyên nhân nằm ở  đội hình xuất phát đã cạn kiệt năng lượng, khát vọng, tinh thần chiến đấu.

Đó là lý do Conte sẵn sàng "ôn bài" ngay cả trong đợt nghỉ Hè này, bằng cách yêu cầu hai bộ phận Y tế và Khoa học thể thao của Chelsea gửi  toàn bộ dữ liệu về tình trạng thể chất và sinh trắc học của cầu thủ trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới trong 2 năm gần nhất, để từ đó HLV người Italia nghiên cứu nhằm giúp Chelsea đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào mùa giải mới. 


Conte không muốn đi lại vết xe đổ thất bại ngay sau mùa giải vô địch mà Mourinho từng đi

Tất nhiên, chiêu mộ những gương mặt mới để tiếp thêm luồng sinh khí cũng  là ưu tiên hàng đầu của Conte. Và như thế có thể hiểu vì sao Alex Sandro, cùng những Lewandowski, Bakayoko, Lukaku, Bonucci, James Rodriguez đã được nhắc đến.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra giờ sẽ là: Alex Sandro có những phẩm chất gì đặc biệt, khiến Chelsea sẵn sàng phá két, phá cả kỷ lục chuyển nhượng CLB để chiêu mộ?

Cơ sở dễ thấy nhất, đó là khi đặt Alex Sandro bên cạnh Marcos Alonso để so sánh. Và điều đầu tiên cần bàn đến với một hậu vệ cánh công-thủ toàn diện (wing-back) chính là yếu tố tốc độ.


Vì Sandro, Chelsea sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB

Alex Sandro không phải Usain Bolt! Nhưng Roberto Carlos từng nhận xét trên tờ Tuttosport rằng: "Alex Sandro có thể là người kế thừa của tôi. Cậu ấy là hình mẫu hậu vệ cánh hiện đại, biết rõ cả phòng ngự lẫn tấn công. Có thể Alex không sút tốt như tôi, nhưng những đường tạt, căng ngang chuẩn xác hơn, và cậu ấy guồng chân rất ấn tượng".

Rõ ràng, tốc độ của Alex Sandro cực kỳ quan trọng, khi anh chơi sau Hazard - người thích rê bóng vào trong và bỏ lại khoảng trống mênh mông ở hành lang trái. Sandro có thể tăng tốc hỗ trợ tấn công dọc biên và đương nhiên cũng lùi về rất nhanh tham gia phòng ngự.


Sandro có thể hỗ trợ tốt cho Hazard, như Alonso từng thể hiện mùa vừa qua

Nếu tốc độ có thể giúp Alex Sandro ghi điểm trước Marcos Alonso, thì các tiêu chí còn lại của một hậu vệ như thế nào?

Điều khác biệt dễ thấy giữa hai người là chiều cao. Alonso cao vượt trội (1,89m) và dễ hiểu khi anh đạt trung bình 2,27 lần thắng/trận ở các pha không chiến tại giải Ngoại hạng mùa vừa rồi. Tuy vậy, Alex Sandro với chiều cao 1,8m cũng khá ổn ở vị trí đá cánh và đừng quên mùa vừa rồi tại Serie A anh đã thắng 60% trong tổng số 68 pha không chiến.


Alonso còn tỏ ra lép vế trước Sandro ở nhiều thông số kỹ thuật

Nếu thua thiệt về trên không, bù lại Alex Sandro ăn đứt Alonso dưới mặt đất. Sandro là "quái vật xoạc bóng" và nếu muốn biết vì sao hậu vệ 26 tuổi này có biệt danh ấy, hãy hỏi Lionel Messi từng bất lực khi đối đầu với anh cũng như hàng thủ Juve ở tứ kết Champions League mùa này.

Hãy nhớ, Sandro có 1,67 pha xoạc bóng thành công/trận mùa trước và nó nhỉnh hơn con số 1,3 của Alonso. Chưa hết, tỷ lệ 2,22 pha cắt bóng/trận của Sandro còn bỏ xa thành tích của Alonso.


Messi cũng chật vật khi đối đầu Sandro sung mãn thể lực

Sau cùng, nếu tiêu chí hỗ trợ tấn công là điều mà Chelsea và Conte từng tự hào ở Marcos Alonso, thì giờ họ có thể tin tưởng nhiệm vụ đó ở Alex Sandro.

Ở Serie A 16/17 Alex Sandro có 30 đường căng ngang/tạt bóng thành công, con số cao gấp đôi so với của Alonso (15). Tỷ lệ chuẩn xác những quả tạt của Sandro cũng tốt hơn: 84%-78%. Và trung bình mỗi trận Sandro tạo ra 1,95 cơ hội dứt điểm, trong khi với Alonso chỉ là 0,77.

Thêm nữa, nền tảng kỹ thuật của một cầu thủ Brazil cho phép Sandro đạt tới 49 pha rê dắt bóng thành công mùa trước, cao hơn gấp đôi so với của Alonso (21). Có chăng, nếu Alonso ghi 6 bàn mùa vừa rồi thì Sandro mới có 3 bàn. Bù lại, Sandro có 4 đường kiến tạo so với 3 của Alonso.

Video các tình huống đáng nhớ và bàn thắng của Alex Sandro mùa vừa rồi

 

>

Và nếu những số liệu so sánh ở trên mới gói gọn ở giải VĐQG, thì hãy nhớ khi đem ra Champions League, khác biệt sẽ lớn hơn nhiều. Cần biết rằng Marcos Alonso chưa từng được chơi ở sân khấu bóng đá lớn nhất châu Âu, trong khi Alex Sandro đã chinh chiến 39 trận, từ Porto sang Juventus.

Mùa Champions League vừa rồi Sandro nằm trong Top 5 hậu vệ có số đường chuyền và tỷ lệ chuyền chuẩn xác tốt nhất châu Âu, bên cạnh 12 lần kiến tạo cơ hội dứt điểm, trên hành trình chặn đứng những Messi, Suarez, Neymar để cùng Juve tiến vào chung kết.

Hãy nhớ, mùa tới Champions League cũng sẽ là ưu tiên số 1 của Chelsea. Như thế, chẳng có lý do gì Conte không đưa Alex Sandro về Stamford Bridge và tin tưởng anh cho chiến dịch lớn 2017/18.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội