Salah chia sẻ lời nhắn chia tay đầy xúc động gửi đến người hâm mộ Liverpool
Trong đoạn video kéo dài 2 phút đăng tải trên trang cá nhân, ngồi trước tủ trưng bày danh hiệu đồ sộ của mình, ngôi sao 33 tuổi đã gửi những lời gan ruột đến cộng đồng người hâm mộ The Kop.
Mở đầu thông điệp, Salah nghẹn ngào chia sẻ: "Xin chào tất cả mọi người. Thật không may là ngày này cũng đã đến. Đây là phần đầu tiên trong lời chia tay của tôi. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải này".
Anh thừa nhận bản thân chưa từng hình dung được câu lạc bộ, thành phố và con người nơi đây lại trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời mình đến thế. Với Salah, Liverpool không chỉ là một đội bóng, mà là đam mê, lịch sử và tinh thần bất diệt.
Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ, tiền đạo số 11 bày tỏ lòng biết ơn vô hạn: "Chúng ta đã cùng nhau ăn mừng chiến thắng, chinh phục những danh hiệu quan trọng nhất và sát cánh chiến đấu qua những thời điểm khó khăn nhất. Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai là một phần của câu lạc bộ, đặc biệt là các đồng đội và những người hâm mộ tuyệt vời".
Anh khẳng định sự ủng hộ của các cổ động viên trong suốt giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp là điều bản thân sẽ không bao giờ quên.
Gia nhập từ Roma năm 2017, Salah rời đi với tư cách huyền thoại sở hữu 255 bàn thắng và 118 đường kiến tạo sau 435 trận.
Dù quyết định chấm dứt hợp đồng sớm 12 tháng để tìm kiếm thử thách mới, tình yêu của anh dành cho vùng Merseyside vẫn vẹn nguyên. "Rời đi chưa bao giờ là dễ dàng. Các bạn đã cho tôi khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, tôi sẽ mãi là một trong số các bạn. Nơi đây sẽ luôn là nhà của tôi và gia đình. Vì tất cả các bạn, tôi sẽ không bao giờ độc hành".
