Tottenham đối mặt với cơn ác mộng xuống hạng sau chuỗi 11 trận không thắng
Thất bại thảm hại 1-3 trước Crystal Palace vừa qua không chỉ là một trận thua thông thường mà là hồi chuông báo động đỏ cho sự sụp đổ của một đế chế. Lần đầu tiên kể từ năm 1977, bóng ma xuống hạng đang hiện hữu rất rõ rệt trước mắt các cổ động viên thành London.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ tai hại của trung vệ Micky van de Ven. Sau tình huống kéo người lộ liễu với Ismaila Sarr, tấm thẻ đỏ trực tiếp và một quả phạt đền đã làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện.
Kể từ giây phút đó, Spurs hoàn toàn vỡ vụn. Những bàn thua liên tiếp của Jorgen Strand Larsen và cú đúp của Sarr trước khi hiệp 1 khép lại đã khiến hàng nghìn khán giả bỏ về sớm, tạo nên cảnh tượng đìu hiu trên khán đài.
Số liệu thống kê đang chống lại thầy trò HLV Igor Tudor. Tottenham đã trải qua 11 trận liên tiếp không thắng tại Premier League kể từ đầu năm 2026 - chuỗi thành tích tệ hại nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1935. Đáng báo động hơn, đây là lần đầu tiên sau 22 năm họ để thua 5 trận liên tiếp tại đấu trường cao nhất nước Anh.
Với vỏn vẹn 31 điểm giành được trên sân nhà kể từ mùa giải 2024-25, Spurs đang là đội bóng có thành tích sân nhà tệ nhất trong số các CLB chưa từng xuống hạng.
Hiện tại, Tottenham chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. HLV Igor Tudor, dù mới tiếp quản ghế nóng được 21 ngày, dường như vẫn chưa tìm ra phương thuốc để cứu vãn một đội hình đang kiệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần. Thủ thành Guglielmo Vicario thậm chí còn bị chính các cổ động viên nhà la ó sau những sai lầm sơ đẳng.
Phía trước Tottenham là một lịch thi đấu "hành xác" với chuyến hành quân đến Anfield gặp Liverpool, xen kẽ là hai cuộc đối đầu nghẹt thở với Atletico Madrid tại Champions League. Nếu không thể tìm lại bản sắc và sự tự tin, viễn cảnh phải chơi bóng tại Championship mùa tới sẽ không còn là lời cảnh báo, mà là một thực tại nghiệt ngã đối với đội bóng Bắc London.
