Van Dijk quát mắng đồng đội, Liverpool càng thêm... loạn
Trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk không thể kiềm chế cơn giận dữ sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Nottingham Forest hôm thứ Bảy, khiến Liverpool rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng với hiệu số bàn thắng bại âm.
Tờ Guardian vừa tiết lộ Van Dijk đã nhảy chồm chồm lên gào thét quát mắng đồng đội trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ ở sân Anfield.
“Chúng tôi đã có ba hoặc bốn ngày chuẩn bị tuyệt vời, nhưng trong một trận đấu, bạn phải đối mặt với thực tế, và thực tế là chúng tôi đã để thủng lưới một quả cố định trong hiệp một và một bàn thua tệ hại ngay đầu hiệp hai,” Van Dijk chia sẻ.
“Chúng tôi chắc chắn đã khiến ông ấy [Slot] thất vọng, nhưng chúng tôi cũng đã tự làm mình thất vọng. Trước tiên, chúng tôi phải nhìn lại bản thân, sau đó giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau thoát khỏi mớ hỗn độn này bởi vì hiện tại nó đang rất hỗn loạn – đó là sự thật".
Tom Werner, chủ tịch người Mỹ đã có mặt tại Anfield để chứng kiến trận thua thứ 6 của Liverpool sau 7 trận tại Ngoại hạng Anh, trận thua thứ 8 sau 11 trận trên mọi đấu trường, và một màn trình diễn hoàn toàn thất bại trước Forest khởi đầu ngày thi đấu ở khu vực xuống hạng.
Van Dijk mô tả khởi đầu hiệp hai của Liverpool là "không thể chấp nhận được" và thừa nhận "sự hoảng loạn đã bắt đầu" ngay khi Murillo đưa đội bóng của Sean Dyche vươn lên dẫn trước. Bàn mở tỷ số của Forest là bàn thua thứ chín mà Liverpool phải nhận từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh mùa này.
“Là những nhà vô địch, chúng tôi không thể rơi vào tình cảnh hiện tại. Chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế và đó là tinh thần mà mọi người nên có”.
Van Dijk thường trả lời phỏng vấn báo chí sau mỗi trận đấu, một phần trách nhiệm của anh với tư cách đội trưởng Liverpool. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy lại khác. Giọng anh to hơn hẳn – to đến mức bất kỳ đồng đội nào trong đường hầm Anfield cũng có thể nghe thấy – và anh run lên vì tức giận, thách thức phòng thay đồ lên tiếng.
"Các bạn nên tức giận đi," anh nhấn mạnh. "Điều quan trọng nhất đối với tôi là mọi người đều phải chịu trách nhiệm." Khi được hỏi liệu điều đó có xảy ra không, Van Dijk trả lời: "Tôi không biết. Nhưng bạn phải làm điều đó. Đó là điều quan trọng nhất tôi muốn các chàng trai làm. Thật không dễ dàng trong những thời điểm khó khăn, nhưng chúng ta phải làm được nếu muốn thoát khỏi tình hình này."
Liverpool đã chi gần 450 triệu bảng để bổ sung đội hình vô địch vào mùa hè nhưng lại thụt lùi. Alexander Isak, bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng, Florian Wirtz, người đã vắng mặt trong trận đấu với Forest nhưng có mức phí chuyển nhượng lên tới 116 triệu bảng, Milos Kerkez 40 triệu bảng và Jeremie Frimpong 29,5 triệu bảng, tất cả đều chưa tạo được dấu ấn cho đến nay.
Van Dijk khẳng định vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở các tân binh. "Thật khó khăn cho tất cả mọi người", anh nói. "Điều tôi muốn là tất cả mọi người đều có trách nhiệm trên sân. Chúng tôi phải làm điều đó để thúc đẩy lẫn nhau, để giúp nhau tiến bộ hơn. Khi ai đó gây áp lực, bạn phải theo sát họ. Đó là những điều cơ bản nhưng lại không được thực hiện thường xuyên."
Cầu thủ người Hà Lan nói thêm: "Mùa giải này chúng tôi không có sự ổn định, chúng tôi để thủng lưới quá nhiều, chúng tôi đang thua trận và tất cả đều phải chịu trách nhiệm về điều đó, và tôi hy vọng mọi người đều nhận ra điều đó. Chúng ta phải chịu trách nhiệm xoay chuyển tình thế, và việc đổ lỗi cho nhau thì dễ dàng, nhưng chúng ta phải cùng nhau làm điều đó. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua, vô địch giải đấu, mọi người đều là một phần của nó và hạnh phúc, và khi trải qua thời điểm khó khăn, chúng ta phải đoàn kết với nhau chứ không đổ lỗi cho nhau.
“Bạn phải là một người đàn ông, đối mặt với khó khăn và tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên, bởi vì nếu bạn muốn bỏ cuộc thì trong mắt tôi, bạn đang ở sai vị trí, bởi vì câu lạc bộ này đã trải qua rất nhiều nghịch cảnh trong những năm qua và chúng tôi luôn vượt qua được. Nhưng điều đó không có nghĩa là dễ dàng, nó rất mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác.”
Trận đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh là chuyến làm khách đến West Ham vào Chủ nhật tuần tới, sau chuyến làm khách giữa tuần của PSV tại Champions League. Van Dijk nói: “Thứ Tư lại là một trận đấu khác, vậy tôi sẽ làm gì đây? Về nhà và khóc ư? Không, tôi sẽ về nhà và cố gắng nghĩ xem làm thế nào chúng ta có thể xoay chuyển tình thế, và hy vọng đó cũng là điều mọi người đang làm.”
