Van Gaal phải đi!

thứ bảy 21-5-2016 14:17:27 +07:00 0 bình luận
Sẽ nhiều CĐV Man Utd cảm thấy vui mừng về triển vọng đội bóng thân yêu của họ sắp một lần nữa chạm tay vào chiếc Cúp mà họ giành được nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại Anh.

Sẽ nhiều CĐV Man Utd cảm thấy vui mừng về triển vọng đội bóng thân yêu của họ sắp một lần nữa chạm tay vào chiếc Cúp mà họ giành được nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại Anh.

Tuy nhiên, một vị trí thụt lùi tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, một kỷ lục chuyển nhượng bị đặt câu hỏi và một mùa giải của thứ bong đá thiếu tính giải trí, tất cả tổng hợp lại để thấy cho dù Man Utd có kết thúc trận đấu trên sân Wembley trong vinh quang, thì mùa 2015/16 phải là mùa cuối cùng của Louis van Gaal tại Old Trafford.

Nếu ông là một nhà quản lý trẻ trong giai đoạn đầu của bản hợp đồng dài hạn, có thể chiếc cúp FA sẽ được nhìn nhận như một chất kích thích tinh thần cần có để xây dựng một đội hình chiến thắng trong giai đoạn trung và dài hạn. Nhưng Van Gaal hiện đang thực hiện 2/3 thời gian của bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và không có lý do gì để tin ông sẽ giúp Quỷ đỏ cải thiện ở mùa bóng tới.

Trên tất cả, nếu Van Gaal tiếp tục nắm quyền sau trận chung kết FA Cup hôm nay, Man Utd nhiều khả năng sẽ lại đi sai hướng ở mùa giải 2016/17. Van Gaal khi đó giống như một vị Tổng thống đang trong năm cuối của nhiệm kỳ, không được phép tái cử và sẽ đối diện nguy cơ bị một số “ông nghị” trong phòng thay đồ tước quyền lực. Các cầu thủ chỉ đợi thêm 1 năm để ông ra đường. Thậm chí có thể ngắn hơn.

Van Gaal không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các cầu thủ

Andreas Pereira từng công khai thể hiện thái độ không hài lòng với ông thày người Hà Lan: “Tôi muốn được đem cho mượn hồi tháng Giêng để được ra sân nhiều hơn và tiếp tục phát triển bản thân, nhưng Van Gaal bảo tôi rằng ông ấy không muốn cho mượn tôi. Ông ấy bảo tôi ở lại Manchester vì sẽ sử dụng tôi và rằng tôi sẽ được ra sân

Ông ấy không muốn tôi ra đi. Tôi đã đưa ra quyết định và giờ tôi tập luyện hang ngày, thực hiện bổn phận của mình và đợi ông ấy thực hiện lời hứa”.

Trong khi đó, James Ducker của Telegraph gần đây cho biết khả năng David De Gea ở lại là rất ít trong trường hợp người dẫn dắt Quỷ đỏ mùa sau vẫn là Van Gaal. Còn trên The Sun, Neil Ashton tiết lộ sau thất bại 0-3 trước Tottenham, “các cầu thủ công khai chất vấn Van Gaal, tự hỏi tại sao CLB lại giữ ông ấy sau mùa này”.

Vô địch FA Cup dĩ nhiên là vui, chắc chắn rồi, nhưng nó có hàn gắn được những vết nứt sâu?

Mùa này, mục tiêu của Man Utd là cải thiện thành tích so với chiến dịch năm ngoái. Vậy thử nhìn lại nhanh chặng đường Van Gaal đã đưa Quỷ đỏ đi trong gần 10 tháng của mùa 2015/16:

-          Một chiến dịch ảm đạm và Man Utd bị không thể giành vé dự Champions League mùa sau.

-          Chỉ kiếm được 11 trong 18 điểm tối đa trước những đối thủ cuối cùng bị xuống hạng.

-          Trên sân khách của các đội kết thúc mùa giải từ vị trí 12 đến 18, Man Utd chỉ thắng được 1 lần.

-          Ghi ít bàn nhất (49) kể từ mùa 1989/90.

“Sớ luận tội” Van Gaal có thể dài hơn, nhưng cứ tạm dừng ở những gạch đầu dòng trên đã đủ để tin Van Gaal không xứng đáng tiếp tục nắm quyền tại Old Trafford, dù ông đã đưa Marcus Rashford ra ánh sáng, hay đã đưa Anthony Martial về.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội