Vì sao Liam Rosenior là ứng viên dẫn dắt Chelsea sau khi HLV Enzo Maresca bị sa thải?
Chelsea đã gây chấn động làng bóng đá Anh và châu Âu ở ngày cuối năm 2025 và đầu năm mới 2026 khi sa thải HLV Enzo Maresca. Giờ thì Liam Rosenior là ứng viên thay thế sáng giá nhất.
Nhưng vì sao một người trẻ trung, hoạt ngôn, đầy tham vọng,, với quãng thời gian dẫn dắt những CLB ít danh tiếng như Derby, Hull và Strasbourg là ứng viên số 1 cho ghế nóng ở sân Stamford Bridge?
Liam Rosenior bắt đầu thập kỷ này với vai trò là cây bút viết chuyên mục cho tờ Guardian và hiện là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Enzo Maresca làm huấn luyện viên trưởng Chelsea.
Từ huấn luyện viên đội trẻ Brighton đến trợ lý và huấn luyện viên tạm quyền tại Derby trước khi làm huấn luyện viên toàn thời gian tại Hull City và Strasbourg – tất cả đang cho thấy người đàn ông 41 tuổi từng đá hậu vệ biên này đã tiến xa đến mức nào.
Sau sự nghiệp cầu thủ đáng nể tại Bristol City, Fulham, Reading, Hull và Brighton, Rosenior đã có được công việc huấn luyện tại Brighton, dẫn dắt đội U23 của "bày mòng biển" và kiêm thêm vai trò bình luận viên.
Rosenior cho rằng công việc của ông trong lĩnh vực truyền thông đã ảnh hưởng đến phong cách huấn luyện của mình, và cũng nhắc đến huyền thoại NFL (bóng bầu dục Mỹ) Bill Belichick cùng ngôi sao bóng đá Anh Wayne Rooney như những người có tầm ảnh hưởng lớn.
Rosenior từng được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên cho Rooney tại Derby County năm 2021. “Nếu không có kinh nghiệm làm việc với Wayne, tôi nghĩ mình sẽ không thể trở thành huấn luyện viên như bây giờ,” Rosenior nói với tờ Athletic gần đây, đồng thời ca ngợi “khả năng quản lý áp lực, quản lý con người, trực giác và những bài học ông học được từ Sir Alex Ferguson”, thầy của Rooney. Rosenior mô tả Ferguson là “người hùng” của mình.
Sau khi Rooney bị sa thải tại Derby, Rosenior dẫn dắt đội bóng trên cơ sở tạm quyền, điều này đã thuyết phục Hull thuê ông làm huấn luyện viên chính thức vào tháng 11 năm 2022.
Mặc dù đã dẫn dắt Hull cán đích ở vị trí thứ 7 mùa giải 2023-2024, suýt chút nữa lọt vào vòng play-off ở Championship (hạng Nhất nước Anh), Rosenior vẫn bị sa thải, một quyết định gây sốc cho nhiều người.
Rosenior sau đó chuyển đến Strasbourg vào mùa giải 2024-25, trong khi Hull chỉ tránh được xuống hạng League One nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Mặc dù Rosenior không nói được tiếng Pháp khi ở Strasbourg – HLV trẻ ấy đã tham gia các lớp học chuyên sâu với trợ lý huấn luyện viên và đồng đội cũ ở Reading, Kalifa Cissé, đóng vai trò phiên dịch.
Rosenior đã gây ấn tượng với cả các cầu thủ và ban lãnh đạo Chelsea bằng sự thông minh, tầm nhìn và tham vọng của mình, và không ngại thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại Anh trong tương lai và thậm chí dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Về mặt chiến thuật, Rosenior sử dụng đội hình linh hoạt, thường xuyên chuyển đổi giữa sơ đồ 3-2-5 khi có bóng và 4-3-3 khi không có bóng, với lối chơi pressing tầm cao, mặc dù có những biến thể tùy thuộc vào đối thủ.
Điều này không quá khác biệt so với chiến thuật của Maresca, và có lẽ là lý do chính khiến Chelsea coi Rosenior là người kế nhiệm, một người có thể điều chỉnh đội hình hơn là "một sự thay đổi hoàn toàn và triệt để".
Thông minh, hoạt ngôn và am hiểu về những phức tạp xung quanh việc sở hữu nhiều câu lạc bộ của "hệ sinh thái BlueCo", Rosenior sẽ là một sự bổ nhiệm hấp dẫn cho Chelsea.
Ban lãnh đạo câu lạc bộ London cũng kỳ vọng Rosenior sẽ tránh bất kỳ phát ngôn gây tranh cãi nào, điều đã đẩy nhanh tới sự ra đi bắt buộc với Maresca.
Chưa hết, huấn luyện viên người Anh cũng quen thuộc với đội hình Chelsea, khi Andrey Santos đã có một mùa giải đột phá dưới sự dẫn dắt của ông khi được cho mượn tại Strasbourg mùa trước. Tiền đạo Emmanuel Emegha của câu lạc bộ Pháp cũng sẽ chuyển đến Chelsea vào mùa hè tới.
Ngoài Eddie Howe và Sean Dyche, các huấn luyện viên người Anh hiện tại hiếm khi được nhắc đến cho các vị trí huấn luyện viên ở nhóm CLB hàng đầu. Bởi thế sự hiện diện của cái tên Liam Rosenior cho ghế nóng ở Chelsea còn gây sốc hơn cả việc Maresca bất thình lình bị buộc phải bỏ ghế đó, chỉ 6 tháng sau khi giúp Chelsea vô địch World Cup các CLB.
“Tôi thực sự thích sự tự do khi huấn luyện ở một quốc gia khác. Không ai có định kiến gì về bạn cả”, Rosenior nói với tờ Guardian năm ngoái.
Còn bây giờ, liệu ông đã sẵn sàng đương đầu với áp lực nhiều cả hơn những định kiến ở Chelsea - đội bóng không hề quá nếu như được ví như "FC Hoolywood của giải Ngoại hạng" về những kịch tính giật gân chưa bao dừng lại về chuyện thay HLV?
