23h30 (30/05), Verona – Juventus: Khi Tevez nhắm bắn “Capo”

thứ bảy 30-5-2015 21:10:28 +07:00 0 bình luận
Paulo Dybala đã đến kiểm tra y tế và tương lai của Carlos Tevez tiếp tục bị đặt trước dấu hỏi to tướng. Nhưng câu trả lời chẳng phải đưa ra ngay lúc này mà hơn bao giờ hết, Tevez chỉ cần tập trung cho 2 mục tiêu lớn còn lại, một cho riêng anh và một cho Juventus.

Lẽ dĩ nhiên điều tốt nhất Carlos Tevez có thể giúp cho Juventus đó là ghi bàn vào lưới Barcelona ở Berlin cuối tuần sau, trong trận CK Champions League. Trong màu áo sọc Đen-trắng, Tevez đã chấm dứt cơn khát 5 năm có lẻ không thể ghi bàn ở Cúp châu Âu, đặc biệt tại Champions League. Mùa này Tevez đã có tới 7 lần lập công ở sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB, với 4 trong số đó ghi ở các trận knock-out, 3 vào lưới Dortmund và 1 trước Real Madrid. Không ai có thể thay thế “số 10” Argentina trên hàng công Juve mùa này. Tuy vậy, nếu đối tác, chàng trai trẻ Alvaro Morata mới là người bùng nổ dữ dội nhất ở 180 phút đối đầu Real Madrid thì đó cũng sẽ là áp lực buộc Tevez phải chơi hay hơn, với tư cách đàn anh.

Chính xác, còn 1 tuần nữa để chuẩn bị cho trận gặp Barca nhưng ngay từ lúc này Tevez sẽ phải cho thấy anh đã sẵn sàng với phong độ tốt nhất và mũi giày đã được mài sắc bén trở lại. Bởi đêm nay, khi làm khách trước Verona ở vòng cuối Serie A, một mục tiêu khác đang chờ Tevez bắn hạ, đó là danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới) mùa này. Năm ngoái Tevez ghi được 19 bàn còn hiện tại anh đã có 20 pha lập công dù ra sân ít hơn (31/34 trận). Hiện Mauro Icardi của Inter cũng có được 20 bàn và đặc biệt lão tướng Luca Toni đang hồi xuân mạnh mẽ với 21 bàn ghi cho Verona, qua đó dẫn dầu danh sách dội bom. Không có gì phải xấu hổ khi đứng sau lưng “người khổng lồ” Luca Toni (cao tới 1,94m) từng giành danh hiệu Capocannoniere mùa 2005/06 (31 bàn), từng là Vua phá lưới Bundesliga 07/08 (24 bàn) cũng như ở Cúp châu Âu (10 bàn, UEFA Cup 07/08). Nhưng giờ là giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp của Tevez, ở Juve, và nếu cuối mùa này anh có trở lại Boca Juniors như nhiều tin đồn thổi thì không gì đẹp hơn với một danh hiệu cá nhân cao quý như thế. Một suất đúp bàn thắng để vượt qua Toni – và nếu Icardi không thể ghi nhiều chừng ấy trước Empoli – danh hiệu Capocannoniere sẽ thuộc về anh. Đâu có khó trước một đối thủ mà 3 lần chạm trán trước đó Tevez đã ghi tới 5 bàn. Hãy cố lên!

Thông tin lực lượng:

Verona: Ionita, Pisano chấn thương.

Juventus: Caceres, Romulo, Barzagli chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN (từ phải qua trái)

Verona (4-3-3)

Rafael Sala, Marques, Moras, Agostini Obabdi, Tachtsidis, Hallfredsson, Jankovic, Toni, Fernandinho

Juventus (4-3-1-2)

Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Pogba, Marchisio, Sturaro, Vidal, Tevez, Morata

Trong 21 bàn của Luca Toni có tới 4 bàn thực hiện từ chấm 11m, còn 20 bàn của Mauro Icardi cũng có số bàn thắng từ đá phạt đền nhiều tương tự. Riêng 20 bàn của Carlos Tevez chỉ có 2 bàn anh ghi từ cơ hội đá 11m.

LƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội