Bastoni hứng bão trên mạng xã hội sau khi giả vờ, khiến Kalulu nhận thẻ đỏ, rồi ăn mừng
Tâm điểm của sự phẫn nộ đổ dồn vào Alessandro Bastoni, người bị cáo buộc đã có hành vi ăn vạ lộ liễu khiến Pierre Kalulu phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân một cách bất công.
Làn sóng phẫn nộ nhắm vào Bastoni
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trang cá nhân của Bastoni đã bị "tấn công" dữ dội. Người hâm mộ Juventus không thể giữ bình tĩnh khi chứng kiến trung vệ này không chỉ đánh lừa trọng tài mà còn ăn mừng đầy khiêu khích ngay sau lưng đối thủ khi thẻ đỏ được rút ra.
Tình hình tồi tệ đến mức đội ngũ quản lý mạng xã hội của Bastoni và cả vợ anh, Camilla Bresciani, đã phải khóa tính năng bình luận để ngăn chặn làn sóng lăng mạ từ các cổ động viên quá khích.
Phản ứng từ người trong cuộc
Về phía mình, Kalulu đã đăng tải một đoạn video dài 40 giây lên Instagram cá nhân, ghi lại hai tình huống dẫn đến thẻ phạt của mình kèm theo biểu tượng cảm xúc đầy nghi hoặc. Đáng chú ý, ngay cả một số cổ động viên Inter cũng cảm thấy không hài lòng với cách thắng này. Một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng là fan Inter đã chia sẻ: "Là một Interista, thắng kiểu này thật đáng ghê tởm. Không nên có sự giả vờ ở đây".
Tranh cãi về sự nhất quán của Cristian Chivu
Huấn luyện viên Cristian Chivu cũng trở thành mục tiêu chỉ trích vì sự thiếu nhất quán. Chỉ 24 giờ trước trận đấu, ông tuyên bố sẽ tôn trọng ai dám đứng ra xin lỗi khi được hưởng lợi từ sai lầm của trọng tài. Tuy nhiên, sau trận đấu, Chivu lại bào chữa rằng: "Dù là chạm nhẹ thì vẫn là có chạm, Kalulu lẽ ra nên cẩn thận hơn".
Huyền thoại Alessandro Del Piero đã bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn này: "Tôi đã mong đợi một cách giải thích khác từ Chivu. Inter rất mạnh, họ không cần những chiến thắng kiểu này để cảm thấy hạnh phúc".
